1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hai ta giờ đã xa vời
    Biết đến khi nào, ta người gặp nhau
    Nhưng gặp lòng lại thêm đau
    Làm sao giờ hỡi, trăng cao chỉ giùm
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Trăng cao rớt xuống cái bùm
    Zero chàng hỡi chỉ dùm cái chi?
    Cứ chờ rồi sẽ đến khi
    Người xưa trở lại, mỉm chi với chàng.
  3. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Rớt cái bùm thiệt á
    Sự thật ôi thôi phũ phàng
    Zero là một cô nàng người ơi
    Buồn cho số phận trêu ngươi
    Cái sét (***) bị đổi còn đời gì đâu
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bỏ công nghiên cứu thật lâu
    Cái dấu giới tính ở đâu hả nàng?
    Nếu không cứ gọi là chàng
    Đến khi giới tính rõ ràng, tính sau!
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chắp tay con nguyện con cầu
    Cho cái dấu cộng mau mau hiện về
    Con nguyện sẽ giữ lời thề
    Tròn trên cộng dưới không hề nói sai
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    A men, Mô Phật, Thiện tai
    Thánh Thần Thiên Địa hai vai ngó dùm
    Đúng là rớt một cái bùm
    Ngơ ngơ ngác ngác tưởng hùm, hóa nai.
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay ai nắm tay ai
    Bàn tay ai chắp hai tay nguyện cầu
    Nguyện cho con được sang giàu
    Cho thằng cu tí, thị mầu đủ đôi
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sang giàu mợ mợ tôi tôi
    Hết tiền mày biến, ông thoi bây giờ
    Đâu ai liệu được chử ngờ
    Thời nay tình nghĩa bên bờ vực sâu
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lòng người chẳng đoán được lâu
    Thật giả, thiện ác biết đâu mà lần
    Khi vui chẳng thấy ai cần
    Lúc buồn trĩu nặng tâm thần bất an
    Tìm bạn trút hết mọi đàng
    Rồi thì sau đó sang ngang chẳng về
    Thôi đã trót nặng lời thề
    Giúp ai vơi bớt nặng nề- mình vui
    Vui nhưng rồi thấy bùi ngùi
    Thương mình những lúc không vui chán chường
    Biết ai mà cạn tỏ tường
    Biết ai có chịu trăm đường lắng nghe.
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn miếng thịt e dè
    Nguyên bàn mỗi miếng ai mè dém eng
    Thèng bên hổng nói hổng rèng
    Quơ luôn đôi đũa nói rèng "Phí nghen"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này