1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho Trâm 5 sao....
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng quen chỉ qua loa
    Ngờ đâu duyên số trời cho buộc ràng
    Cho dù đời có sang trang
    Nguyện lòng son sắt vẫn mang nặng tình
    Nhớ người như bóng nhớ hình
    Thương người như thể là mình thương ta
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Tưởng rằng quen chỉ qua loa
    Ngờ đâu duyên số trời cho buộc ràng
    Cho dù đời có sang trang
    Nguyện lòng son sắt vẫn mang nặng tình
    Nhớ người như bóng nhớ hình
    Thương người như thể là mình thương ta
    [/quote] Thời gian lặng lẽ đi qua
    Còn em lặng lẽ xót xa với mình
    Thương con tim khổ vì tình
    Lại gần không thể , lén nhìn càng đau .
    Chỉ mong đời có kiếp sau
    Cho đôi mình được cùng nhau mặn nồng
    Ông tơ se sợi chỉ hồng
    Anh - Em: nên vợ thành chồng, ấm êm .
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Lá rơi khe khẽ bên thềm
    Một mùa thu nữa êm đềm trôi qua
    Người xưa thôi đã cách xa
    Đường xưa lối cũ vẫn ta đi về...
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Trên đường nhớ tỉnh, đừng .... mê
    Kẻo lọt xuống cống thì ghê thấy bà
    Đi thì cứ đi tà tà
    Đi mà gấp gáp bang ra giữa đường
    Xe tông phải vô nhà thương
    Sứt tay gãy gọng hết phương đi về ( tiiiiiiip tục ! Hihi )
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ra viện nửa tỉnh nửa mê
    Ôm tim thao thức cơn mê đọa đày
    Gió đưa tháng tháng ngày ngày
    Lá vàng theo gió giăng đầy lối đi
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Em theo tui hoài để chi ?
    Theo để đòi nợ hay ghi ... số đề ?
    Nói trước tui có ... máu ... dê
    Em ơi em hãy đi về cho nhanh
  8. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thân em như lá mỏng manh
    Gặp dê giữa lộ tái xanh mặt mày
    Cxng may đang giữa ban ngày
    Em quơ khúc củi đập ngay cái đầu .
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    " Cũng may " đang giữa ban ngày !!!!!?????
    Nhưng giờ là sắp mười hai giờ rồi
    Lỡ gặp dê chắclà toi
    Chỉ có nước la : " Chòi oi là chòi "
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tình sơ ngộ, gieo vạn sầu
    Em có tiếc khúc Phụng cầu hay không?
    dù cho có giận trong lòng
    đừng nên lấy củi mà hòng đập dê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này