1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tủi cho cái phận má hồng
    Có cô ở giá , hổng chồng , ế meo
    Có nàng lại lắm kẻ theo
    Đẩy qua đẩy lại như bèo trên sông .
    Ông trời sao lại bất công ???
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đang làm dang dở Trâm dông mất rồi
    Còn lại mỗi Ruk mà thôi
    Ruk ơi có thích thì chui vô giường (của anh Sơn á )
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chui vô nằm sẳn chườn ườn
    Bác Son rảnh rỗi sẽ trườn vô ngay
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ruk nghe hồn lạc phách bay
    Ba chân bốn cẳng phi ngay về nhà
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà muốn nổi da gà
    Em còn xuân lắm chưa già thế đâu
    Mí lị em là mày râu
    Làm sao anh Lý giải sầu được đây??
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đấm lưng cần kẻ mạnh tay
    Có râu cọ cọ...chắc hay hơn nhiều
    phụ nữ yếu như bún thiu
    gải lưng hông đã, lại nhìu chiện hơn pà kố
  7. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đừng chọc phụ nữ lên cơn
    Coi chừng sẽ bị trét sơn , mềm mình
    Ra tay chẳng chút thương tình
    Bà lớn , em nhỏ sẽ nhìn không ra .
    Lúc ấy , quỳ gối xin tha
    Chấp tai lạy Phật cũng là phí hơi .
    Thân không chịu sống thảnh thơi
    Học đòi họ Sở ăn chơi , tàn đời
    Vợ con dâng rượu lên mời
    Muh bày đặt chảnh , lắm lời khó nghe .
    Đển khi bị cắt im re
    Cụp đuôi hết dám lè nhè , biết chưa ???
    Được BaoTram sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 15/11/2007
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đúng là giọng phụ nữ mà
    Dữ dằn quá trớn làm ma ko chồng
    ông nào đang lở vướng vòng
    chắc đang run rẩy trong lòng ko yên
    Đàn ông là cháu ông trời
    Ăn chơi phải đũ, xứng đời làm trai
    dù cho có chết ngày mai
    hôm nay cũng phải no say "phởn phè"

    Trời nào trời nắng không mưa?
    Đàn bà nào lại ko ưa...được chìu
    mát trời gió thổi hiu hiu
    bày đặt rị mọ...là tiêu nghen bà
  9. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đúng là giọng phụ nữ mà
    Dữ dằn quá trớn làm ma ko chồng
    ông nào đang lở vướng vòng
    chắc đang run rẩy trong lòng ko yên
    >>>
    Chồng tử tế , vợ dịu hiền
    Còn như cà chớn , chọc điên coi chừng
    Dao phai chặt đứt củ gừng
    Rồi xay nhuyễn , ném vào rừng cho xem .
    [/quote]
    Đàn ông là cháu ông trời
    Ăn chơi phải đũ, xứng đời làm trai
    dù cho có chết ngày mai
    hôm nay cũng phải no say "phởn phè"

    <<<<
    Sáng trưa , chiều phở , tối chè
    Hết tiền thì ngủ vỉa hè , biết không ?
    Đúng là cái giọng đàn ông
    Chơi xong rồi ngủm , oai phong nỗi gì ?
    [/quote]
    Trời nào trời nắng không mưa?
    Đàn bà nào lại ko ưa...được chìu
    mát trời gió thổi hiu hiu
    bày đặt rị mọ...là tiêu nghen bà
    [[/quote]
    Đàn ông ưa gáy giống gà
    Khi mà đụng chuyện kiu Bà nó ơi !
    Lại hay hứa hẹn khơi khơi
    Coi chừng bị dập tả tơi áo quần .
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên mà lòng vẩn nhớ
    Mối tình học trò dại khờ không tên
    Còn nhớ thì làm sao quên
    Cảm giác đầu đời muốn rên (nhưng) hổng dám
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này