1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    2 câu này là my Sign mừ , sao rinh dzô luôn dzọa anh ly ?
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hổng hỉu nổi bác Son mần lục bát kiểu gì nữa
    Típ vậy:
    Còn nhớ thì làm sao quên
    Cuộn mình trong chiếu nằm rên hừ hừ
    Nhớ quay quắt, nhớ lừ đừ
    Nhớ người hết...bốn phần tư cuộc đời
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thương, như một trò chơi
    Có người thì nhớ, có người thì quên
    Có người nhớ, phải la lên
    Có người nhớ, cứ để yên âm thầm.
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cái nhớ mà để âm thầm
    Có ngày nổ cái "ầm" là tiêu
    Nếu yêu thì nói là yêu
    Chứ đừng giả bộ làm kiêu, giả khờ
    Làm người ta ngóng cổ chờ
    Đến khi vuột mất, thẩn thờ trông theo
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mất bò mới nhớ cột heo
    tới hồi biết giữ sắp theo ông bà
    Bạn ơi hảy nhớ câu ca
    gặp duyên thì lụm, chậm là...trắng tay.
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0

    Thiếu mỗi chứ "nó" mà... thầy
    Bị dzì gấp quá, nhỏ này bỏ quên
    Gặp người đang "hổng dám rên"
    Cho nên sấp ngửa, post lên kịp thời
    Đọc lại mới thấy mắc cười
    Nhưng mà đã lỡ, thầy thời bỏ qua.
    Được keira6868 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 16/11/2007
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hay cho con bé Cây ra
    khai ngay tuổi thật chứ ba bốn gì
    Ba tuổi thì mới biết đi
    Làm sao biết chọt làm gì biết yêu?
    Mà thấy con biết cũng nhiều
    nói bóng nói gió con đều...thấu hiêu (hiểu đó! Nhưng mõi miệng wá)
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cái gì con cũng thấu hiêu
    Chỉ ngặt bỏ rớt mất tiêu cái... tuồi (là tuổi á bác ơi!)
    Bác hỏi, con chỉ bùi ngùi
    Ai mà nhặt được, trả tuồi cho con.
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tuồi con là tuồi còn son
    Nhưng mà con cứ lon ton như vầy
    Làm bà si nghĩ đim ngày
    Hông biết chính xác tuồi này bao nhiêu
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong tự nhiên tụt hơi, tắt thở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này