1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hết nói gần lại nói xa
    Tun mê chị Bắc nói cha cho rồi
    Ra vô hết đứng lại ngồi
    Thở dài ngáp ngắn bồi hồi làm thơ...
    Cua hoài Bắc chỉ làm ngơ
    "Em chỉ mê Ruk, anh mơ ban ngày"
    Anh Tun méo mó mặt mày
    Về ôm con nhái, tháng ngày tương tư...
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tương tư tới ngày thận hư
    Tun già chống gậy grừ grừ rên rên
    Đau lưng muốn cúp xuống nền
    Thân tui tàn tạ như mền bỏ đi
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình nghe thật ly kỳ
    Đọc xong chỉ biết cười khì rồi ra
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhanh lên kẻo tuổi già
    ùn ùn kéo đến làm ta ngỡ ngàng
    Rồi đây một chớm thu sang
    một mình nhặt nổi lỡ làng đã qua
    Tiếc mình không có vườn cà
    Tầm xuân không nụ không hoa bưởi vườn
    lấy gì gói trọn tình thương
    gởi người năm cũ,còn vương nợ tình
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nợ tình ai dễ làm thinh
    Mắc nợ phải trả, giựt mình chết weo
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nợ tình ai hả chị mèo
    Ai là chủ nợ chị theo cho rồi
  7. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tình buồn theo nước mây trôi
    Tình ta đà hết thì thôi chia lìa
    (you go your sugar, I go my sugar [​IMG] )
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Rồi bất chợt một ngày kia
    Tình xưa nghĩa cũ chợt dzìa trái ngang
    Chứa chan lệ rớt hai hàng
    Thôi đừng đến nữa mà mang nỗi sầu
    Người đi có nhớ ta đâu
    Riêng ta ôm dạ ta sầu thâu đêm
  9. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Còn đâu ngày tháng ấm êm
    Còn đâu hạnh phúc êm đềm có nhau
    Còn chăng là những đớn đau
    Còn chăng là miếng trầu cau úa màu .
    Được BaoTram sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 19/11/2007
  10. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    nghe thơ phụ nữ thêm rầu
    toàn chuyện đổ vỡ toàn câu xé lòng
    khổ đau mà cũng...ham chồng
    ham chồng rùi lại lòng thòng ghét - yêu
    tình yêu như bánh bao thiu
    không ăn thì đói mà liều không xong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này