1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Tuổi già ai có trông mong
    Nửa đêm gối chiếc phòng không lạnh lùng
    Phải chi lúc ấy đừng khùng
    Đừng trông núi nọ, đừng lùng giai tơ..
    Để giờ phải tiếc ngẩn ngơ
    Bánh bao thiu kệ, vơ luôn cho rồi
    Thà ăn rồi sẽ rồi đời
    Còn hơn cứ mãi đứng ngồi không yên...
  2. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Đêm về suy nghĩ liên miên
    Sáng ra hốc hác như điên như khùng
    Lỗ tai nghe thấy lùng bùng
    Đôi khi cười phá vui mừng như ngây
    (hụ hụ iem xì chét òi )
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cười phá, khua khoắng chân tay
    Một hồi chóng mặt, lăn quay ra nhà.
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày mình phải xa ta
    Bấy lâu ta phải rời xa vườn tình
    Giờ đây về chỉ một mình
    Xót thương cho bậu, với hình bóng xưa
    Luyến tình lệ nhỏ như mưa
    Tình trong như đã, nhưng chưa tỏ bày
    Nổi lòng ai biết trách ai?
    Ca cầm chưa xướng, đà phai má hồng
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Sơn buồn chuyện gì không
    Đọc thơ sao thấy nỗi lòng rưng rưng
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thi thoảng lòng ảnh bâng khuâng
    Nhớ cô em gái trên rừng hái sao
    Tuần nào ảnh cũng ghé vào
    Nhưng về lại thấy nôn nao nhớ nàng
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0

    Nhớ mà giận cô bạn vàng
    Lâu rồi sao chẳng ngó ngàng vào đây
    Ngày nay còn có đi cày?
    Hay bị ông xã bủa vây bắt về?
    Giơ tay một ngón xin thề
    Người cũ nick mới...tui quê lắm à!
    Ai quen xin nói thiệt ra
    (...chừa câu 8 cho người quen mần tiếp)
  8. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Không quen cũng phải thật thà khai tên
    Tại sao lại để mình ên
    luyen son lẩm bẩm buồn tênh vậy nè ?
    Đúng lúc Trâm xực ly chè
    Con mắt ảnh liếc , ảnh ghè , ớn ghê !!!
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Không quen cũng phải thật thà khai tên
    Tại sao lại để mình ên
    luyen son lẩm bẩm buồn tênh vậy nè ?
    Đúng lúc Trâm xực ly chè
    Con mắt ảnh liếc , ảnh ghè , ớn ghê !!!
    [/quote]
    Ảnh ăn rùi ảnh lại chê
    Ba cái món í mà mê nỗi gì
    Miệng nói tay múc tì tì
    Làm luôn một phát chục ly... hoảng hồn
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong lòng vẫn thấy buồn
    Bưng ly rượu nhạt mà tuôn lệ sầu
    Người muôn năm cũ còn đâu
    Thuyền đà xa khuất, bến sầu trông theo...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này