1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Mấy người kia làm sai luật, nên tớ làm từ chỗ bác Son để lửng này, một câu thôi nè :
    Giơ tay một ngón xin thề
    Người cũ nick mới...tui quê lắm à!
    Ai quen xin nói thiệt ra
    Lão Son nên để "người ta" yên nào.
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Gặp anh em cũng muốn chào
    Sợ vợ anh hỏi "Con nào đó anh?"
    Cái đứa nào nó tà lanh
    Méc bả là bả bằm anh nát nhừ
    Đành thôi ngậm miệng ậm ừ
    Chờ cho... nồi cháo nó nhừ, tính sau...
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tiếc chi tiếng hỏi câu chào
    dù chưa gặp mặt lẻ nào...không quen
    cho dù lỡ off mấy phen
    Online ta cứ bon chen post bài...
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bởi vì đời còn rất dài
    Vui thì vui đó đừng ngần ngại chi
    Khi nào có off ráng đi
    Rồi anh sẽ cứ hi hi suốt ngày
  5. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh chẳng muốn đi cày
    Ước gì ... có thể ... cởi giày ... ngủ say
    Ngoài đường ... gió thốc ... mưa bay
    Thèm ly trà nóng ... vòng tay một người .
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Lúc vui hớn hở nói cười
    Khi buồn chù ụ...thêm lười chảy thây
    Trồng cây đếm tháng tính ngày
    chừng nào mới được hưởng đây hở trời!
    Bi giờ mần muốn hụt hơi
    Khi nào mới được nghỉ ngơi tuổi già
    chỉ tại cái bọn đàn bà
    Vợ đòi con réo mà ta "xẩu mình"
  7. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nói người phải ngó lại mình
    Đàn ông lười tắm hôi rình đấy thôi
    Đàn bà biến mất thử coi
    Ông sẽ như cá thóp thoi trên bờ .
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Làm sao đoán đặng chử ngờ
    Làm sao biết được ai chờ ngóng ai
    Nhan sắc thời sẻ tàn phai
    Còn lại đằng đẵng chuổi ngày cô đơn
    Người ơi đừng vội trách hờn
    chim quyên lẻ bạn giống đờn đứt dây
  9. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mưa bên đó , ứơt bên đây
    Tình yêu trắc trở , sầu vây kín hồn
    Nhớ mong xen lẫn bồn chồn
    Lười ăn , biếng ngủ , tim cồn cào đau .
    Hôm nay chẳng biết mai sau
    Chức - Ngưu có được cùng nhau tương phùng ?
  10. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Tương phùng đặng chui vào mùng
    Sáng phải dậy sớm lùng bùng lỗ tai
    Cầm đàn dạo khúc bi ai
    Ráng vui một tí rồi mai lên đường
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này