1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đó là kết quả tình yêu
    Của người ta zí người ta thôi mà
    Đâu phải của tui đâu à !
    Ruk mà nói thế cái nhà tui tiêu
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Vợ đập tan nát nồi niêu
    Thế là cắt bữa cơm chiều Mèo đen
    Mèo kêu oan với bề trên:
    "Cái thai trong bụng của tên hèn nào
    Sao "thằng" Ruk lại kêu gào
    Nỡ lòng gắp lửa bỏ vào tay tui?"
    Bề trên phán: "Tại mi xui
    Thôi thì ráng chịu, lui cui thổi lò"
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Lỡ rùi ! Thổi cho ra trò
    Mai mốt sẽ có nhóc bò, bi bô
    Việc tốt thì cứ nhào vô
    Ai nói cứ nói, tỉnh khô tui làm
    Vợ nhà mà có càm ràm
    Thì tui năn nỉ ! Tui làm ... anh nuôi
    Nay em ấy gặp vận xui
    Trúng thằng họ Sở nên tui đỡ đần
    Qua cơn bỉ cực lần lần
    Rùi đây cũng sẽ được phần êm xuôi
    Tui chắc bà xã sẽ vui
    Tự hào, tin tưởng vì tui thật lòng !
    Câu chiện đến đây là xong
    Tới hồi kết thúc cái vòng này nghen !
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 28/11/2007
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Sao còn đứng đấy mà hò
    Hàng anh anh nhận chớ mò lung tung
    Coi chừng anh Lý nổi xung:
    "Thằng cu ở trỏng, hổng chừng ... của tao"

    Oái em trễ rồi....
    Được rukowen sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 28/11/2007
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cười muốn té nhào
    Tự nhiên mèo lại ngao ngao om sòm
    Hóa ra tại Ruk lon ton
    Đặt điều mèo bố mèo con thế này
    Mai sau nếu có vào đây
    Mong sao có được một ngày gặp nhau
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chị Bắc ơi hãy mau mau
    Đừng ở ẩn nữa em đau cả lòng
    Mùa đông len lén vào phòng
    Làm em lạnh ngắt buồn trông thẩn thờ...
    Được rukowen sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 02/12/2007
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bắc đi Ruk bỏ làm thơ
    Bỏ luôn tô phở đang chờ người ăn
    Buồn tình Ruk quấn cái chăn
    Lang thang khắp xóm nhăn răng mà cười
  8. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chị chớ có cười
    Cười người hôm trước, người cười hôm sau
    Nhưng em nhắc, chị nhớ mau
    Đứa nào cười chị ra sau bờ kè
    Em để sẵn cái cây nè
    Nó mà cười chị, cứ nhè nó phang (he he em nói zị á, làm hay không tùy hỉ chị )
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Phang cho thịt nát xương tan
    Đến khi sức mỏi thân tàn mới thôi
    Nhìn lại mới thấy bồi hồi
    Giết người là phải dzô tù ngồi nghen
    [nick][nick]
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 04/12/2007
  10. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống không phải kiêng khem
    Thân dây mình hạc, (đầy) người thèm mới ghê
    Nói ra hổng phải là chê
    Nhưng tiệm cơm tấm nhìn mê, kết liền
    được sn75 sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 04/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này