1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đầy đặn thì em mới ghiền
    Ốm nhom ốm nhách thì phiền lắm đây
    Lại còn mặc áo hai dây
    Show bộ xí quách có Tây nó thèm..
    Xía.....
  2. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mập hay ốm vẫn là em
    Có còn hơn chẳng ai thèm biết không ?
    Tắt đèn thì kể như xong
    Nhà tranh hay ngói cứ bồng thử đi !
    hêhhhê.....
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đây ........
    Bồng bồng chân thấp chân cao
    Em tròn mũm mĩm hay cây sào dài
    Mặc ai nghiêng ngã nói hoài
    Yêu Em ?"đâu ngại nhà tường, nhà vôi
    Trầu em chênh chếch ..bổ đôi
    Má hồng ,áo thắm ngựa ô anh mời ?.
    Lathu
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Xem lại xem ! Lá Thu ơi !
    Bác Sơn đã định luật chơi trang đầu
    Phải tiiiiip vần ở đầu câu
    Như thế mới được qua cầu trường giang !
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Em gặp là em cứ phang
    Bất cần luật lệ, chẳng màng mạch thơ
    Miễn sao hổng thấy bơ vơ
    Miễn sao thơ vẫn lờ đờ chạy ra....
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    hihi..Lathu mới chân ướt chân ráo ..chưa có đọc luật để Lathu đọc và sửa lại hén ...
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Anh này vừa nói vừa la...
    Lathu vừa mới vọc.. ba bốn bài
    Thài lai nói chuyện dông dài
    Ngẫm người sao chẳng hiểu người ..nói dai
    P/s : được chưa Bác.....
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! em ở bên ni
    Còn anh bên nớ ...làm răng chỉ hồng ?
    Se duyên vạn dặm chữ tòng
    Em chờ ngày ấy ..theo chồng vinh quy....
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Dù em nói dở nói dài
    Qua vẫn yêu đấy, vì ai - bóng hồng
    Dù em tay bế tay bồng
    Qua vẫn chờ đợi thằng chồng em tiu
  10. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Chồng em là thứ tép riu
    Còn qua á hả: đại gia xóm liều
    Lấy qua sẽ được nuông chiều
    Muốn gì được nấy hãy liều đi em...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này