1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nghe qua rao thấy phát thèm
    Nhưng coi ảnh thấy "trẻ em" quá hà
    Chắc phải đến lúc em già
    Qua mới tới tuổi để mà bắn bi ...
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chị nói làm chi
    Em canh cánh với.. vần thi tuôn trào
    Sang năm em kiếm lụa đào
    Trao người câu chữ ..nao nao ...nha người !!!
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Thương nhau chín bỏ làm mười
    Qua nói một ý, đừng cười qua nha..
    Em dọn qua ở với qua
    Để cho xôm tụ cửa nhà mới vui...
    Sẵn tiện mình sẽ mần sui
    Đám cưới cùng lúc cho vui cả làng
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ái ui nói chuyện đàng hoàng
    Mười hai bến nước ..chân quàng..chân xiêu
    Qua sang mà bắt cầu kiều
    Sui gia hai họ ..nhiều điều rối thay !
    Sẵn đây ..em nói nào hay
    Ngày xưa sao chẳng thấy thưa me-thầy ?
    Bây giờ biết tính sao đây ?
    Con tày -duyên nợ - đã đầy ba sinh...
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Ngẫm ra chuyện của chúng mình
    Tình trong như đã, còn lình bình chi
    Trần gian được có mấy khi
    Còn chần chừ nữa qua "đi" bây giờ
    Qua giờ răng rụng mắt mờ
    Tay run má tóp, thẩn thờ đợi em....
    hụ .. hụ...hụ...khò... khèeee...
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Còn chờ gì, chẳng ... bóc tem?
    Cứ ngồi đó ngó, rồi ... thèm, hả ku?
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ruk muốn bóc tem bỏ xừ
    Chân run gối mỏi - gật gù nhìn thôi
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Khen cho con mắt ỉ ôi ...
    Thôi thôi ..đừng có hỡi ơi kêu trời
    Anh thời má tóp , mòn hơi
    Mà giăng lưới nhện mà ngơ ngẫn lòng
    Thôi về cho cháu nó trông
    Ông ơi ! mình hẹn lòng vòng..lai sinh....
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Kiếp này không lấy được mình
    Kiếp sau anh sẽ một mình nữa thôi
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói phét ông nhóc ơi
    Vài bữa là lại buông lời ... **** ong.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này