1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi cái mạch thơ này
    Hổng dám chen nữa, hôm nay đứng nhìn
    Anh Son chị Móm khìn khìn
    Hiếp qua hiếp lợi, mẹ mìn cũng thua...
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải khóc từa lưa
    Ruk kia nhút nhát còn thua chị này
    Nhìn cho biết đó biết đây
    Nếu cần mình giúp một tay, hì hì
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cười xong rồi thấy lạ kỳ
    Tự nhiên mát mát cái gì vậy ta
    Dòm kỹ hàm răng đâu cà
    Chắc là nó rớt xuống nhà hồi hôm
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Giật mình sợ nó bị chôm
    Rồi đây nếu muốn dê xồm làm sao
    Chẳng lẽ nhe cái lợi rao:
    Cho qua hun cái, hổng sao đâu mà...
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Xin bà con chớ có dòm
    Không răng còn lợi nên mồm hom hem
    tuy vậy có lúc cũng thèm
    dùng lợi mấp thử...cà lem ngon lành

  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong mửa tới mật xanh
    Cà lem đắng nghét, ngon lành gì đâu
    Thà ăn cái ngọn sầu đâu
    Còn hơn ăn phải cái... đầu cà lem.
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ứ chịu Son làm sau em
    Sao Keira lại kèm nhèm quá đi
    Để thằng nhỏ phải phân bì
    Ỷ lớn hiếp nhỏ, chơi kỳ quá nghen...
    Bo xì....
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ru ui thôi khỏi lèn nhèn
    Tại Keira mắt lèm nhèm nhìn lôn (lộn)
    Mai mốt nhớ quô (quote) nhe hôn
    Kẻo sang trang mới nhìn lôn hóng rà (nhìn lộn hỏng ra)
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thui Ru đừng trách... đa đa
    Chỉ tại con mắt nó già hơn tui
    Nhìn đâu cũng thấy đen thui
    Cười xòa một cái cho dzui cả nhà
    Lời bác Son đã ban ra:
    "Ai mà không wót (quote) là ta bụp liền!
    Đừng làm ta cảm thấy phiền
    Ta lấy cái mền chưa giặt ba năm
    Bắt nhà ngươi thẳng cẳng nằm
    Đắp mền ngang mũi, khỏi lầm bầm luôn!!!"
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đắp mền chắc chết ngắc luôn
    Đem đi cấp cứu lệ tuôn ba ngày
    Mùi gì kinh dị lắm thay....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này