1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đắp chưa tới sáng xuôi tay đơ càng
    Chàng sao mà "oác" hỡi chàng!
    Phạt chi kiểu đó xong hàng em luôn.
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Em ơi đừng có mà buồn
    Phạt em nhưng lệ anh tuôn trong lòng
    Để em ngửi cái mền không
    Em chịu không nổi em zông ra sàn
    Đem mền ra giặt dùm chàng
    Cám ơn trời đã có nàng cho ta
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nàng mà không giặt chàng la
    Mền hôi nàng đắp còn ta...ra ngoài
    tuy rằng bị lạnh dài dài
    lâu lâu cũng được một ngày...ấm êm
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nắng rớt bên thềm
    Vàng vọt le lói làm mềm lòng ai
    Mổi người đều có một ngày
    Tâm tư phẵng lặng hồn bay nơi nào
    Ta buồn không biết vì sao
    Vì năm sắp hết, đã vào cuối đông
    Những ai đơn chiếc nằm không
    Có nghe luyến ái trong lòng nhớ nhung?
    Đêm đông ngũ chẵng giăng mùng
    Chăn đơn gối chiếc, lạnh lùng lắm ru!

  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đọc thơ mà khóc hu hu
    Không ngờ anh cũng tâm tư nỗi niềm
    Tưởng anh là sướng như tiên
    Muốn gì có nấy chẳng phiền đến ai
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    "Thức đêm mới biết đêm dài..."
    Vui chơi cho lắm có ngày buồn thiu
    Bây giờ đời đã về chiều
    Nhìn qua ngoảnh lại đìu hiu một mình
    Ai thương cho mượn chút tình
    Trang nhan điểm sắc cho xinh cuộc đời

  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tình cho mượn đâu có lời
    Tình cũng chẳng bán chẳng đòi đổi chia.
    Qua về tuốt ở bên kia
    Vợ qua có hỏi thì chìa tay ra
    " Đánh qua cho đã đi nha
    Tánh qua là vậy, thành ma chẳng chừa"
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm chớ nói lỗ lời
    Chỉ là san sẻ cho đời khó phai
    Tình thương đâu chỉ gái - trai
    Anh em kết nghĩa một ngày cũng thương.
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Trời đang hiu hắt vào đông
    Để anh Sơn phải nhớ nhung ai kìa
    Người yêu dấu đã chia lìa
    Hay là tâm sự phân ly ngày nào
    Chị mèo cũng đã đi vào
    Hai người san sẻ cho nhau chút tình
    Hì hì em chuồn luôn, kẻo bị wính
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Trên đường bươn chải dính sình
    Nhìn xuống mặt đất thấy mình tối thui
    Ngẩng lên thấy chói mặt trời
    Thui mình ở giữa kiệm lời thì hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này