1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    So dây búng phím ta đờn
    Trổi reo hoan nhạc đổi hờn làm vui
    Dù cho số phận dập vùi
    Bình minh sẻ tới đẩy lùi bóng đêm
    Rồi đây tóc xỏa vai mềm
    Đường trần em bước, có thêm bạn bè

  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chiê?u chiê?u dạo bước bơ? ke?
    Gió vương mu?i cống, ha?ng me khóc ro?ng
    Đi đâu? hay lại lo?ng vo?ng?
    Nhớ nga?y xưa ấy, đeo co?ng ma? vui...
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chớp mắt tới lúc làm sui
    Ngày sang nhà ấy sao vui quá chừng
    Chị sui thấy mặt...quá cưng
    Hồi xưa biết vậy...tui bưng chị rồi
    Chị sui nghe nói bồi hồi
    phải mà anh... hốt chắc rồi đời tui
    bây giờ mình đã làm sui
    anh "dê" nhẹ nhẹ cho vui tuổi già
    Ít nữa em lên làm bà
    đừng để sắp nhỏ nói già mà...gân

  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Thôi em chi? nói xa gâ?n
    Hiê?u hay không hiê?u, cứ mâ?n tới đi
    Đư?ng đợi đến lúc biệt ly
    Buông câu ai oán, dậy thi? ơ? gen...(again)
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bửa nay định làm súp men (superman)
    Ai dè lại bị bon chen quá trời
    Bình xăng đầy nhóc bốc hơi
    Coi như một bửa dạo chơi phố phường
    Công an cảnh sát đầy đường
    tận tình chỉ biểu hướng phương đi về
    Chừng nào ra khỏi bến mê
    đường xe hết kẹt anh dzề với em
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kẹt đường tấp đại quán kem
    Gọi ly sinh tố ngồi xem báo tờ
    Dòm điện thoại để canh giờ
    Mất tiêu buổi sáng thẩn thờ vì đâu!
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vì đâu ai biết vì đâu
    Vì đâu mà con lại rầu thế kia
    Kem ăn đã hết thì dzìa
    Chứ ngồi ở đó chờ beer tiếp à?
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cái nón nó nặng thấy bà
    Nhưng nêu không đội chắc là túi vơi
    Đội vào thì nóng quá trời
    Thêm kẹt xe nữa : Đi đời nhà ma !
    Đường xá thì hư tà la
    Kẹt lên kẹt xuống mấy " ba " không làm
    Lo làm mấy chuyện tầm xàm
    Càng nói càng wạo nên spam vài lời
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Giận làm chi chú Mèo ơi!
    Đội nón bảo hiểm quá trời đẹp xinh
    Cái nón nàng cứ nghinh nghinh
    Làm cho chàng phải rung rinh ngoái đầu
    Xanh, đỏ, vàng, tím, đen, nâu
    Sài gòn như đám... ruồi bâu đầy đường
    Về nhà lật ngửa ra giường
    Giữ đầu mà chẳng tiếc thương cái... cồ (cổ)
    Nhìn ai cũng thấy giống... bồ
    Chỉ vì cái nón chồ vồ chang bang!
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ai xinh ai đẹp bằng nàng
    úp đầu vô nón y chang cái nồi
    Tóc mới vuốt keo...thôi rồi
    lên xe đi dạo một hồi...thẳng băng
    Ai dìa trên trển thưa rằng
    dưới trần đội nón, chị Hằng bị chê
    phụ nữ dù đẹp thấy ghê
    ra đường chỉ thấy một bề...láng o
    Ra đường dòm thấy tròn vo
    Một bầy dưa hấu quanh co đang bò

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này