1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lắng tai văng vẳng câu hò
    " Thương đầu thì ráng mà lo bọc đầu
    Láng o cũng có gì đâu
    Chỉ sợ cạo đầu vết mổ tùm lum"
    Làm thơ đến đây thì dừng
    Đọc nghe ghê quá, hông chừng nghỉ chơi

  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Thà đội mà thấy chơi vơi
    Còn hơn chịu cảnh em ơi vào lề
    Dừng xe "ảnh" mới hề hề
    Cho xin năm chục rồi về đi em
    Mất toi cả chục cây kem
    Đau còn hơn hoạn, thôi em xin chừa...
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Em nói, nên anh có lời
    Muốn xinh thì lựa...xe hơi mình ngồi
    Ra đường đầu khỏi đội nồi
    miệng mủi khỏi bịt, mồ hôi...thơm lừng (?)
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Không nón phạt tiền là thừa
    Đem xe về bót cho vừa lòng em
    (post trước bị chậm hơn RU 1 tích tắc, que thiệt)
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lòng em chỉ có nem trem
    Anh đừng phạt hết mà em đau lòng
    Tha một lần này nha ông
    Em hứa sau đó em vòng hẻm sâu
    Chẳng thèm đội nón lên đầu
    Cứ rình rồi chạy, cho gầu rụng rơi
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Tính thế thì chít Bà ơi
    Hẻm sâu mấy ảnh cũng "chơi" như thường
    Ai cũng đội mũ ra đường
    Không phạt ai được, cấn sườn mấy anh
    Bà Dì đừng có... tà lanh
    Chun vô trong hẻm, mấy anh "chụp" liền.
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ây dà, nhức đầu như điên
    Đi trong cái hẻm cũng liên miên phiền
    Đi bộ cho khỏi tốn tiền
    Xăng không phải đổ, niềng đầu khỏi đeo
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thương nhau mấy núi cũng leo
    Sá gì cái mũ...mà treo nổi chờ
    Nhớ em, anh dẹp làm thơ
    đội ngay cái nón bây giờ anh đi...
    (đi đâu một chút nói, bi giờ đang bị vây Y!M)
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bác đi... xả nuớc chứ gì
    Cứu thân trước đã, cứu gì tính sau
    Chụp ngay cái mũ vô đầu
    Lỡ công an thộp thì... giàu cũng thua
    Ra đường lỡ gặp anh... Đua (xin lỗi anh Ba)
    Chào anh một cái, tui mua mũ rồi
    Dù cho nó giống cái nồi
    Đội nó cho rồi, "cẩn tắc vô ưu".
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Con đông mới thiệt lu bu
    Mổi lần xuống phố xu bù nồi niêu
    Nồi nào đầu nấy chia đều
    Cộp qua cộp lại muốn tiêu cái đầu
    Trời ơi đau cổ đêm trường!
    Vì cái nghị định ra đường đội non

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này