1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con đông mà tuổi còn son
    Làm cha làm mẹ phải mang nón dùm
    Đội vào đụng lốp cốp lum
    Giống bôling ném cái bùm trúng chai
    Con đông anh sắm xe dài ( Mẹc )
    Ngồi vào trong trỏng thở dài khoái khoan
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Khoán khoai cũng chẳng được dài
    Kẹt xe một phát...ca bài từ ly
    chưa kể mấy lúc dừng, đi
    kiếm được chổ đậu phải chi bộn...xiền
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ người giàu cũng phiền
    Cũng phải khổ sở vì tiền tiêu pha
    Thêm tiền gắn cánh chà bá
    Chỗ nào cấm đậu, anh là là bay
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mỗi bước đi mỗi bước phiền
    Ở nhà chơi với vợ hiền con ngoan
    Ra đường gặp lắm kẻ gian
    Ở nhà với vợ sướng ngang bằng trời!
    Trễ rồi...
    Được keira6868 sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 18/12/2007
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải khổ quá tay
    Ra đón xe bus cả ngày chơi rong
    Đi, về ta cứ thong dong
    Rong chơi cho đã, chơi xong ta dìa
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bộn xiền nhưng sướng như tiên
    Hơn đội bảo hiểm muốn điên cái đầu
    Tưởng đời đã đủ chuyện sầu
    Giờ thêm cái nón nhuốm màu đau thương
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thương đau tùy nổi đoạn trường
    Bình an vô sự xem thường nó đi
    Nhưng đời nhiều lúc lắm khi
    quẹt va xe ngã lấy gì Se Cu (Ri Ti)
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ci ti xong cười hi hi
    Cả ngày vui vẻ y như tết dzìa
    Chẳng còn phiền muộn lia chia
    Bởi vì trí não đã chia ly roài
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới thật là ngày
    bảy ít ve vủi chung tay quân quầy
    píc nào cũng trám cho đầy
    để xây lầu mới cho tầy...binh đinh
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Binh đinh cao đến thất kinh
    Lên trên sân thượng gió ình ình qua
    Người ngợm giữ không khéo là
    Gió thổi bay phức xuống nhà dưới luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này