1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Muốn đỡ ghiền, ngửa lên trời
    Mà la, mà hét mội hồi thử xem?
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cho chừa cái tội ham chơi
    Giờ còn thút thít trời ơi kí rì
  3. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hết thèm ...cái ... ấy, lại thèm ...em
    Nhưng làm sao đã cơn thèm ngang xương
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Làm sau nên đứng thứ nhì
    Bi giờ làm lại, có gì hông ta ?
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Biết tự giác vậy gọi là
    Mèo ngoan mèo giỏi mấy bà rất cưng
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Và em nếu có còn thương
    Chẳng cần cái ... ấy, vẫn thương được mà
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mặt héo mà dạ như hoa
    Dù cho cái đó thành ma kiếp nào
    Nữa đêm trời đổ mưa rào
    Ngủ ngon chẳng có ai vào phá ngang
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Được cưng là Mèo quậy tưng
    Đồ đạc bể hết thì đừng có la
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mình em lê bước lang thang
    Biết về đâu nữa liên bang xứ người
    Em nhìn về phía chân trời
    Một ngày mới đến, nụ cười đến chăng?
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đang khi giấc điệp mơ màng
    Em mơ đang "quắp" một chàng thư sinh
    Chàng ta hoảng vía thất kinh
    Dòng châu rào rạt van xin thấu trời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này