1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao lại thấy buồn
    Sáng giờ mới được diễn tuồng ở đây
    Tính vào khua khoắng gió mây
    Nhưng đã tan chợ, ôm cây một mình....
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chử duyên còn một chút tình
    Ai mang duyên đó chúng mình gặpn nhau!

  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức giấc ngẩn ngơ
    Hồi hôm nhậu xỉn bơ phờ cả râu
    Vậy mà ngạc nhiên gì đâu
    Ai mượn nick tớ vô lầu mần thơ?
    Nghĩ lâu lại thấy nghi ngờ
    Hổng lẻ nhậu xỉn làm thơ như vầy?

  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Gặp nhau chi cho thêm đau
    Tiền mày đã mượn trả mau cho....bà
    Từ nay bà tởn tới già
    Câu châm ngôn tuyệt nhất là ở đây
    " Tiền nằm trong túi của mày
    Cho dù là mượn cũng trầy trật luôn"
    Đòi tiền không hăm doạ suông
    Mà mày không trả, bà buồn lắm nha
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ngẫm lại mới thấy anh hay
    Xỉn thì hồn mới lạc loài trên cây
    Log in mà cũng hổng hay
    Mần thơ rồi lại khen hay quá chời
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Thơ của anh đó anh ơi
    Hồi hôm nhậu xỉn đánh rơi cái rầm
    Sáng ra mặt mũi hầm hầm
    Đứa nào chôm nick tau bằm à nha
    Mắt em dù cận độ ba
    Liếc sơ cũng biết của "cha" Lý rồi
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Công nhận Ruk giỏi ghê nha
    Chỉ cần liếc cái là ra ngay liền!
    Anh Lý ảnh nhậu liên miên
    Nên ảnh hổng nhớ, đành phiền đến em
    Lý huynh, nhớ mua cà lem
    Tặng cho em Ruk cây kem làm quà
    Công trình Ruk phát hiện ra
    Dù cho anh xỉn vẫn phà phà thơ
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh rượu lại thấy bơ phờ
    Làm có chút việc sáng giờ chưa xong
    Nghỉ trưa mình chạy lông bông
    Dạo quanh bảy ít vài vòng...chọt nhau
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thấm thoát qua mau
    Mới đó đã tối, làm sao bây giờ
    Không cày thì lại phải chờ
    Mà cày tới sáng chắc...mờ mắt luôn
    Hôm nay bảy ít quá buồn
    Ra vào đơn chiếc, có huông sao trời!

  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh nói thì em tiếp lời
    Kẻo không anh giận anh thời làm thinh
    Trên đời lắm lúc thanh bình
    Lắm khi nhộn nhịp thơ tình láng lai
    Đừng buồn vì ngày hôm nay
    Ngày mai trời lại sáng ngay đó mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này