1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi chớ có phiền hà
    Chẳng qua lũ nhỏ vắng nhà đi chơi
    Tới Đà Lạt xuống thuyền bơi
    Đi hết lễ hội, chắc mơi lại zìa
  2. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Có chắc là sẽ quay zìa
    Hay say xỉn ngủ ngoài bìa rừng luôn
    Sáng ra chẳng hiểu ngọn nguồn
    Tại sao mình bị c..ở...i chu...ồ...ng vậy hen ????
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bà xã bỗng nổi cơn ghen
    Quánh cho đến lúc té ghèn mới thoai
  4. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Rồi bà chỉ cho ăn khoai
    Đêm về thì ngủ ở ngoài chuồng heo .
    Được BaoTram sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 19/12/2007
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Giời lạnh cấm có mè nheo
    Hôm nay bà để chèo queo cho chừa
    Mai cho ăn với gáo dừa
    Có vậy mới thõa, mới vừa bụng ta...
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn tuy ngủ giường lèo
    Bị vợ ăn hiếp thiệt bèo...hoa dâu
    Thời giờ biết kiếm ở đâu
    Con vợ tứ đức, thuộc câu tam tòng.
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Biết vậy mà Ru còn la
    Mấy bả được nước, phe ta khốn cùng
    Biết nhịn mới bậc anh hùng
    Đâu như phụ nữ đùng đùng gào rên
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Poz rồi em mới: "Ý quên"!
    Đổ dầu vào lửa anh rên hừ hừ
    Phe họ ngó mặt đừ đừ
    Mà ghê lắm nhé, chần chừ là toi
    Nhưng mà được cái ... dễ coi
    Mình nói nhỏ nhẹ, dễ moi ra tiền
    Có tiền mình sẽ đi liền
    Nhậu thêm chặp nữa đỡ ghiền anh he
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ru ơi nói nhỏ cho nghe
    Xài tiền của vợ, cả bè nó khinh
    Dù sao nhi nữ thường tình
    Khoái nghe nói nịnh chiện bình thường thôi
    Mấy bả lớn tiếng một hồi
    Mình vô ngon ngọt xong rồi...ôm hun
    Bảo đảm mấy bả sẻ...run
    Còn như hổng chịu, anh hùng...lại đi
  10. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng vợ nó cười khì
    Nộp đây lương tháng, không đi một đồng
    Còn không đừng có làm chồng
    Ăn rồi xỉn miết, có chồng như không ...
    Được rukowen sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 20/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này