1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhớ những lúc nằm chăn bông
    Thấy thương lấy kẻ nằm không lạnh lùng
    Bây giờ giận chồng đùng đùng
    Chồng kiu dzô mùng, giận hỏng thèm nghe
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ca dao có hát vậy nè
    Mổi khi giận dỗi hảy nghe tiếng lòng
    "Chim quyên ăn trái nhản ***g
    Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi"

  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bắt thang lên hỏi ông trời
    "Con muốn vợ bé, sợ lời thế gian"
    Ông trời nghe vậy than van
    "Tao đây cũng muốn, làm sao mang về"
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau thỏ thẻ mở lời
    "Em nũng nịu tí, anh ơi đừng hờn
    Phải làm dữ để anh lờn
    Yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn chúa trời..."
    Nghe mát cả ruột
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Lậm dzữ rùi nghen Ruốc

    Đã lỡ miệng nói câu thề
    Nếu làm hông được, ê chề Ruốc ơi
    Hổng phải tao hổng muốn chơi
    Nhưng vợ nổi giận, tao trời cũng thua
    (Hụ hụ... nỗi lòng của anh Son )
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Lời yêu không mất tiền mua
    Nói lời êm dịu mới cua được nàng
    Cua về ta bẻ hai càng
    Nếu không nàng...kẹp xang bang cuộc đời
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nghe sao mà giận cả đời
    Sao mà hung dữ như thời xa xưa
    Bây giờ thời mới biết chưa
    Bẻ qua bẻ lại có thưa đàng trời
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thấm tình thôi chớ nhớ lời
    Mấy người nói dữ nhưng thời hiền khô
    Sợ người miệng phật, một bồ...
    Dao kiềm búa đục...vừa hô, chơi liền
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chơi xong bỗng thấy mình...điên
    Tự nhiên chiện nhỏ mà phiền toái ghê
    Đục, đâm, chọt giãy tê tê
    Thằng kia nó chết mình xê dzô ....tù
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay gió mát trăng...lu
    Tạm quên những việc tù mù không vui
    Mấy ngày nữa hết năm rùi
    Bàn chiện năm mới cho dzui cả làng
    Píc bên đã có mấy chàng
    Hẹn hò hội họp họ hàng đầu năm
    Thi sởi mình cũng một mâm
    Mau mau đăng ký tay cầm tay nhau
    Anh em ta bắt tay nào
    Hẹn ngày mùng một gặp nhau một lần
    Ai mà còn chút băn khoăn
    Pê ăm (PM) cho Mót, khỏi cần hỏi tui
    Nhưng mờ ai muốn tui vui
    Dô đây mần đại một nùi...trường giang
    Ước gì hôm đó gặp nàng
    Còn hơn bắt được đống vàng trời cho

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này