1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thức dậy thấy mình rêm rêm
    Thôi rồi chăn ấm nệm êm trên giường
    Dưới đất mình ta thảm thương
    Không mùng không chiếu không giường không...em
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu đến cuối lấm lem
    Đạp người ta xuống hổng thèm xót thương
    "Lá vàng trước gió vấn vương
    Thương anh mới đạp, còn cương nỗi gì"
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Anh đi về với...phòng nhì
    Em ơi ở lại, nhớ thì...viết thơ
    "Thương em lúc nhỏ bơ vơ
    Anh nuôi khôn lớn bây giờ phụ anh"
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Xưa em kén cá chọn canh
    Quá "băm" nhắm mắt lấy anh cho rồi
    Bi giờ than đứng thở ngồi
    Rồi còn làm nũng, anh lôi vô phòng
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vô phòng mũi chảy lòng thòng
    Anh ơi tha mạng, sổ ***g cho em
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Giờ mà đứng đó lèm nhèm
    Nước sôi đã nấu lại kèm cà ri
    Nhổ lông chớ để làm chi
    Hổng lẻ chỉ muốn...làm dì thèng boy
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Người xưa có câu:
    "Gái có chồng như gông đeo cổ
    Gái không chồng như phản gỗ long đanh
    Phản gỗ long đanh anh còn chữa được
    Gái không chồng khổ lắm chị em ơi!..."

    nên Trường giang chảy như sau:
    (tiếp vần ...oy)
    Người sao xinh đẹp dễ coi
    Mà sao sụt sịch coi mòi sút đinh
    Em về em đứng đầu đình
    Đứng chi một mình, kẻ ác nó dê
    Ví dầu tình bậu hổng chê
    Mình đây quyết chí chỉ mê bậu à!
    Hay là bậu chê mình già
    Đừng chê Xí muội...., Cà na lại dùng.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mấy thứ đó con nít nó dùng
    Cà na ngâm muối ăn khùng đó nghen
    Xí muội thì trộn với me
    Bỏ vào chút nước quậy re re nào
    Bỏ thêm một chút đá bào
    Ăn hay là uống cũng vào bụng thoai
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nói thấy khoái roài
    Nhưng sao em thích cả hai vậy nè!
    Mổi lần một món thôi nhe
    Em tọng hai thứ ra hè mà...nôn
  10. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Anh ni nói chuyện ác ôn
    Nôn em hổng muốn, thích hôn thôi à
    Me chua trộn chút đường ngà
    Em ăn, anh lại hít hà khen ngon .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này