1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Dù cho nước chảy đá mòn
    Đàn bà còn chửa là còn...thích chua
    Em mà nói vậy anh thua
    Hôn em hổng lợi chỉ mua muộn phiền
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Như vậy chắc là hữu duyên
    Chần chờ chi nữa kết liền nhau đi
    Hai người nói cái chiện chi
    Cái gì nôn mửa, cái gì chửa, chua ?
    Nghe nói tui cũng chào thua
    Tự hai người biết phân bua làm gì
    Nói rùi tui cười hì hì
    Ai có tịch hay gì ...gì ... thì la !!!!!!
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Lỡ rồi thôi dẫn về nhà
    Ra mắt bả cả, xin bà ... gia ân
    Tui giờ tội lỗi muôn phần
    Bà nhéo bà chửi, bà dần cũng cam...
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bi chừ "nữ đáo phòng nam"
    Không còn cái cảnh càm ràm...thôi đi
    Tối nào ổng cũng mê li...
    Đâu dăm ba tháng ổng đi bằng...đầu (gối)
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đi rồi anh lại mắc...cầu
    Mắc cầu chạy chạy té lầu chết cha
    Từ từ mà đi anh nha
    Việc gì mà vội, nó ra kệ bà
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sửa soạn về nhà
    Sáng sớm đã gọi ơi bà nó ơi...!
    Bửa nay tui sẻ dìa...chơi
    Bà dọn mâm sẵn để mời tui nha
    Lời mời tiếng gọi thiết tha
    Nghe đà phát ngán trãi qua mấy tuần
    Cuối năm công việc đã dừng
    Tui đà quảy gói về bưng với bà
    Bà nghe tui dặn kỹ nha
    Khi đi nhớ lặt mớ cà cho tui
    Về làm quà tặng chị sui...
    Với bên bảy ích...một nùi "cón chau"
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bác về con gửi nắm rau
    Nhờ Bác gái luộc chấm chao làm mồi
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ăn xong rồi chợt bồi hồi
    Vẩn vơ nhìn lại cái nồi trống không
    Vợ bực bội nhìn mặt chồng
    " Ăn gì cho lắm cho phồng mang ra
    Tui ăn chưa hết chén mà
    Ông đã dứt sạch hũ cà của tui"
    Vợ giận, chồng bỗng bùi ngùi
    Thiệt tình mình cũng chẳng vui chút nào
    Ăn no, khó chịu làm sao
    Bụng to khó thở, muốn trào cơm ra
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới được về nhà
    Cho ăn một bữa mà la quá trời
    Lần này tui sẽ bụi đời
    Cho bà thấy nhớ, bà thời cưng tui....
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhớ gì đến lúc mắt đui
    Cưng gì hổng thấy, tối thui dzị nè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này