1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều ra ngóng sau hè
    Đem theo cặp kính để che mắt buồn
    Để mặc mái tóc gió luồn
    Mặc cho muỗi cắn, chiều buông xuống rồi
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Hết trông đứng lại trông ngồi
    Chờ cho thằng chả đi rồi mình leo
    Nhà này cột trơn mỡ heo
    Cửa rào bằng sắt, bầy beo đang rình
    Lạy trời đừng có giật mình
    Té luôn xuống đất thành hình bộ xương
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em có ra vườn...?
    Xoài xanh có hái? Nhớ thương có cầm?
    Nhà mình đi được bao lăm?
    Sao không pót ảnh, anh cầm anh koi...
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây mơ ước nhỏ nhoi
    Làm cho hết việc lên chòi xả hơi...
    Đầu năm mấy ả đi chơi
    Về nhà có bị ai mời ai hăm?
    Không thấy sờ anh bảy lăm
    Vào đây kể chuyện đầu năm...ốp lài
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bà Dì chắc đã nằm dài
    Sau chuyến ốp-lài ở chốn Vườn Xoai
    Hổng biết có gặp được ai
    Mà Bà Sờ mệt thài lai thế này
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu đi trúng ngay ngày
    Thiên lôi giáng búa sét bay ào ào
    Dì Sờ sợ...nhảy qua rào
    Nào ngờ bị vướng ngay vào...dây tơ.
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Rồi Bà từ giã ngây thơ
    Cuộc đời như một bài thơ... giang trường
    Từ đây thôi... một góc giường
    Từ đây Bà thẳng một đường mà đi.
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Nằm mơ bà thấy cái gì
    Mũi bà nhút nhít, miệng bà nhem nhem
    Hay bà mơ thấy ...Cà Lem ?
    Cầm lên chấm mút lem nhem tụi này ???
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tình trường như lá thu bay
    Vẩn vơ trước mắt cả ngày đợi mong
    Bây giờ ai đợi ai trông?
    Lá thu ngày ấy vào trong xuân vàng
    Đấy là tâm sự của nàng
    Kể xong nàng khóc...hai hàng lệ rơi.

  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lệ rơi nhưng vẫn...đi chơi
    Ở nhà buồn lắm người ơi biết chằng
    ( định gõ chăng mà nó không ăn dây đờn )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này