1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi nàng gặp ...một ....thằng
    Nhỏ hơn 2 tuổi bắt mần bằng... anh
    Thôi thì kêu đại cho nhanh
    Dù sao cũng muốn ...có anh để đèo !
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đèo xong nó lại muốn... trèo
    Thiệt là bực bội thằng Tèo quá đi!
    Ước gì cứ giống mọi khi
    Nó đừng bắt chị nó kiu bằng... "ành"
    Coi nó như của để dành
    Đến khi chị ế kêu "anh" mấy hồi.
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chị mà bị ế thì rồi...
    Trẻ già quơ hết...lôi thôi to à
    Thôi để em dắt dìa nhà
    Giới thiệu với vợ đây là...ô sin
    Nói vậy nhưng gọi là...mình
    Mổi khi vắng vợ thì tình ta trao
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Tình trường nó cứ làm sao
    Ai cũng giành giựt chị Sờ Anh ơi !
    Tới giờ đắt sô đến nơi
    Chị chuẩn bị ...kẻo .... nằm phơi một mình !.... (ế hiệp 2)
    Được ruanjunhai97 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 03/01/2008
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mới đẹp làm sao
    Cho dù mắm muối tương chao cũng "woằm"
    Ăn no vắt cẳng hát rằng
    Em xinh như mộng chị Hằng cũng thua
    Bỗng đâu một quả cà chua
    Bay tới cái bộp, đức dzua băng hà
    Mẫu hậu chống nạnh khà khà
    Lão dám qua mặt mụ già này ư?
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Kei Ra quả thực rất cừ
    Con nít nói "sóc" gấp "mừ" thành niên.
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Là tại Mẫu Hậu nổi điên
    Bác Son khen thế mất dziên con trè
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Con ui bác nói cho nghe
    Trẻ già cũng thế, hay phe cái dziền
    Nếu mà con hổng thấy phiền
    Gói dziên đem bán lấy liền ít trăm
    Có tiền bác cháu đi măm
    Con chục lạp xưỡng, bác trăm vịt...lộn
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Đọc thơ bác cháu muốn nôn
    Vần toàn chơi ác, bóc phone gọi liền
    Bác sĩ cấp cứu thanh niên
    Chết vì ngộ độc bạn hiền mần thơ
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe than trong dạ thẩn thờ
    Em tui sao lại...u ...ơ vậy trời!
    Vần nào thì cũng chung lời
    Nếu nghe trái khoái nhớ thời...bút tre.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này