1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Một mình em với cái khăn
    Chấm lệ đang rớt, hàm răng thì cười
    Tìm người mệt mỏi rã rời
    Người đi có nhớ người cười cầm khăn
    ( bị khùng )
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chân bước mà lòng cản ngăn
    Mau quay về lấy cái khăn của mình
    Sao mà lại cứ chùng chình
    Nếu chậm một chút hôi rình cái khăn
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Người về có nhớ ta chăng?
    Ta về ta nhớ hàm răng đen thùi
    Răng đen mà lại hay cười
    Hay em muốn nhát mọi người hẻ em?
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tình anh như thể que kem
    Lạnh lẽo buốt giá lòng em còn gì
    Một mình ngồi lại nghĩ suy
    Ước gì mình hiểu những gì xảy ra
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Cầm khăn mà thấy ăn năn
    Khăn này dơ quá nên chăng cầm về
    Không cầm thì lại thấy quê
    Cầm rồi thì thấy ghê ghê thế nào.
  6. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nghe trong dạ nôn nao
    Hắc xì một cái sẵn khăn xài liền
    Lau xong bỗng thấy té nghiêng
    Mọi người thấy zậy thì khiêng vô nhà
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mèo đen đứng nấp cười khà
    Tám tháng chưa giặt vậy mà dám lau
    Bổng nghe mọi người lao xao
    Mèo vàng đã chết làm sao bi giờ
    Mèo đen bổng đứng thẩn thờ
    Vô tình giết ******** THƠ chít rùi
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, seo lạ dzì cà?
    Làm thơ lai láng loạn xà cả lên
    Một mình dứng giữa hai bên
    Ngã qua nghiêng lại theo bên thơ nào???
    Thấy chưa? Bắt đầu loạn xà bần òi!
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vô nhà mới hé mắt ra
    "Đứa nào đầu độc thân ta thế này
    Ta mà biết ta zdiết ngay
    Vợ ơi nấu cháo thịt cầy ta ăn
    Để ta tỉnh lại dần dần"
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Kêu lên một tiếng chùi ui ( Lý ca chơi khó he ! )
    Tui đâu có muốn khúc nui thế nầy
    Nhưng mà không chóng thì chầy
    Mèo Vàng sẽ tỉnh, tui đây biết mà
    Chợt nghe hai tiếng : " Ui da "
    Mèo Vàng mở mắt cái đầu lắc lư
    Mèo đen thấy vậy cười ... trừ
    Ai biểu không giặt đi lau làm gì
    Chuộc lỗi bằng ổ bánh mì
    Trưa nay buồn miệng đói thì cứ nhai
    Mèo đen thì sẽ off line
    Ăn cơm cái đã rùi vào tính sau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này