1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chiều giờ sao thấy...im re
    Hay là bạn đã ra hè...VÚ TRƯƠNG ( hì...vũ trường đó, tại hông ăn dây...)
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thấy anh một mình mà thương
    Đêm khuya vắng lặng ểnh ương nó rền
    Muỗi mòng, đĩa nổi lềnh khênh
    Vợ xa con vắng, mình tênh sầu đời
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Chị nhìn lại chị, chị ôi
    Cũng một mình đó mà thôi, chị à
    Thương người thôi để thương ta
    Mơi mốt về già hỏng có ai thương
    <<<<<<<<<dzọt
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau lúc cuối đoạn đường
    Trần ai đã nếm, phong sương đã từng
    Sợ ai trong dạ lừng khừng
    Gặp người trong mộng nữa mừng nữa lo...
    Mừng vì có dịp hẹn hò
    Nhưng lo bởi sợ lỡ đò qua sông
    Mai này được dịp có chồng
    Thuyền đà sang bến còn trông bên này
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bởi vì còn mấy con cầy
    Nướng lên thơm phức, bên này đang ăn
    Bên kia tức muốn nhăn răng
    Chèo thuyền ngược lại, phăng phăng lên bờ
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Lên bờ há miệng sững sờ
    Nó cháp sạch bách chẳng chờ đợi ai...
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Tức mình chờ tới ... ngày mai
    Làm con cầy khác lai rai một mình
    Kệ nó đứng đó chình ình
    Chẳng thèm mời gọi làm thinh cháp hoài
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Giận thì cũng phải nới tay...
    Chút tình cũng nghĩa phải đâu kẻ thù
    Chó cầy sao dứt lu bù
    Mà hông uống rượu phải...ngu hông trời?
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhất thời dại dột không mời
    Mà bi giờ mới thấy đời ...quá đau
    Thịt chó thiếu rượu quá hao
    Mang bao nhiêu dĩa, dứt mau chẳng còn
    Trên đời, nhậu đừng rủ con
    Con không bít uống, chỉ tòn ngồi ăn
  10. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ngô?i ăn ta va? rụng răng
    Rượu hô?ng lo uống, lăn tăn phá mô?i
    Rô?i khi co?n lại khúc dô?i
    Gia?nh nhau uýnh lộn thôi rô?i đơ?i hoa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này