1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trưa giờ Trường Giang...khô queo
    Hổng được một pót...sao bèo quá đi
  3. tuminhdethuong

    tuminhdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tình thơ lục bác đâu rồi
    vào đây sao thấy bèo trôi lặng lờ
    bảy ít có lắm nhà thơ
    thơ vắt trên bờ thơ ẩn dưới ao
    thơ tình đẹp tựa trăng sao
    đem vắt hàng rào hong chỉ hong tơ
    ngang qua thi khách ngẩn ngơ
    bước vô gỏ cửa... bơ bơ có một mình
    vườn thơ giờ đã vắng tanh
    mặc con chim khách chuyền cành hót vang
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Tú Minh phạm luật ... hì hì ...
    Người ta phải viết vần "i" cơ mà
    Hóa ra chưa đọc luật ra ?
    Thoai mần bài khác với ta ...hỡi nàng ...!
    @tuminh: Típ theo phải có vần "ang" á...
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Muốn " ang " thì sẽ có " ang "
    Chẳng cần câu cú, cứ phang vèo vèo
    Tình thơ lục bát như bèo
    Lững lơ lơ lững chẳng theo phương nào
    Nhiều khi loạn đả cào cào
    Nhưng vui là chính cứ vào tham gia
  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Tham gia cũng muốn tham gia
    Những nghĩ nát óc chẳng ra chữ nào
    Hỏng lẽ cứ phang ào ào
    Mọi người vào đọc họ cười chít cha
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Họ cười họ hở răng ra
    Cho gió vào bụng thành ma, ... hết cười
    Vui thì chín bỏ làm mười
    Ai mà bắt bẻ là người ... mỏ chu
    ( Mỏ chu = mỏ nhọn = nhỏ mọn )
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bị bo xì khóc hu hu
    Đi ngay ra chợ mua lu nhảy vào
    Chừa tội bắt lỗi ào ào
    Tu Minh mà giận, bả cào mặt ra.....
    Ha ha...
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh hết thảy...quí pà
    Từ Minh với lại...em Sa đó nà...
    [​IMG]
    Vô chơi khỏi sợ mấy pa
    Mèo đen coi vậy khà khà rồi thui
    [​IMG]
    Còn Ru Cô với lại tui
    Vui chơi là 9 có hùi nào... KHÓ
    [​IMG]
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con gà nó gáy ó ó
    Nó kêu tục tác, nó ho ầm ầm
    Nó bực mà đến cà lăm
    Thèng cha nào post vần THÂM dzị nè [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này