1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sờ Anh hiểu rõ nguồn cơn
    Vội vàng chạy lại sửa đờn phải hôn?
    Mót Sờ hứng chí post dồn
    Send xong bước lại rờ...vai Kei Ra
    [​IMG]
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ Bác, thấy tá hoa
    Rờ chi cái chỗ "xa hoa" vậy chài?
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Xa hoa gì ở...cái vai?
    Trên người còn lắm chổ...dài mà sang
    Chổ này riêng tặng cho nàng
    Đố em chổ đó nó mang tên gì?
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đọc thơ mà cừi hi hi
    Anh Son cắc cớ hỏi chi dzậy trời
    Ra vần mắc dịch mắc toi
    Em không mần nổi, đành lôi keirà
  5. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi có nước pó tay
    Thơ anh Sơn, đọc thấy hài làm sao
    Chị Sờ đọc thấy nao nao
    Chẳng biết cái ấy cỡ nào hả ta ???
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Nó dài cỡ hai tấc ta
    Một màu đen nhánh, có pha chút vàng
    Kề vai nàng vuốt, mơ màng
    Tóc chàng dài lắm đó chàng biết chăng?
    Bác Son chẳng nói chẳng rằng
    Rút cây súng ngắn "pằng pằng", đi luôn!
    (Chít cho òi, nói dzậy mà Bà Sờ nghĩ tới tóc thì quả là sang!)
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Chết rùi nước mắt vẫn rơi
    Tức ơi là tức ! Chời ơi là chời
    Thiệt là nói chẳng nên lời
    Thôi thà bỏ quách cuộc đời cho xong
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi một đấng đàn ông
    Thôi rồi một đấng ông chồng chết keo ...
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao sảng khoái trong lòng
    Ngủ cho một giấc chỉ mong đến chiều...
    Trường Giang mất vẻ đìu hiu
    Giai nhân tài tữ dập dìu tới coi...
    Xem ra có vẻ mặn mòi...
    Nhưng giải "cái ấy" cho toi chưa nè?
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Con ve kiu vẻ vè ve
    Ai mà giải được là chè Sơn bao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này