1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    "Để ta tỉnh lại dần dần"... rồi sao?
    Bác Son đang ở nơi nao?
    Mau về xem lại trang đầu dùm nha
    Luật chơi Bác đã ban ra
    Thì mau phân xử cái ca này dùm
    Chứ không thơ lại dính chùm
    Mọi người giờ biết phải lùm cách mô?
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thì theo ý chú Kiên tồ
    Lựa post sớm nhất mình quote rồi mần
    Những bài lở dỡ chậm chân
    Cũng vẩn để đấy cho rân rát nhà
    Thơ tình mình phun phà phà
    Đừng để lượng sượng cả nhà mất vui

  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bắc kỳ nghĩ là theo luật như anh gì gì nói ở trên ấy, chắc hay hơn đấy
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con cũng không muốn mất dzui
    Nhưng đi... chàng hảng tới lui thế này
    Con e rằng có một ngày
    Thơ tình lục bát nó dài... trường giang
    Nhưng rồi nó sẽ lang bang
    Đọc xong chẳng hiểu dọc ngang thế nào.
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Vô đây để nói tào lao ( Lý ca đừng giận nghen )
    Để đâm, chọt, cưa cẩm nhau í mà
    Đừng thắc mắc nữa Ke ra !
    Trường giang cũng được, lang bang cũng ừ
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ý sờ thế này, hai chấm xuống hàng:
    Ai pót thì quote khúc trước
    Bà con mình nối bước đi theo sau
    Còn không thì cứ thao thao
    Làm một bài mới, đàng nào cũng vui
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Là con lo quá đó mừ
    Chứ lang bang cũng... mắc cừ chứ seo
    Ai thích thì cứ đuổi theo
    Nhanh chân thì sẽ được leo lên... mình.
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em theo nhóc Ke re thui
    Chứ vầy thì chắc suốt đời "trường giang"
    Càng làm ý càng lan man
    Giống mấy ông xỉn lang thang giữa đường
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cho dù làm tới làm lui
    Miễn sao là để góp vui được rùi
    Làm sao đọc vào là cười
    Là rụn cả rún, rớt mười cái răng
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thơ văng tung tóe tứ phương
    Biết ai đúng luật mà tương cho vần?
    Hay là cứ để chần dần
    Ai thích thì cứ việc mần lung tung
    Chừng nào thấy nó rối bung
    Mời bác Son lại mà tung chủ đề.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này