1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Một mình ăn thêm bánh bao
    Uống thêm chai sữa Mót sình bụng no
    No rồi Mót ngủ khò khò
    Đánh thẳng một giấc thò lò tới trưa
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trưa, mod lại uống nước dừa
    Nạo cùi, lấy gáo hứng mưa ... tắm dần.( chạy thôi)
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Cùi dừa Mót đem đi mần
    Rau câu dừa nhớ chừa phần cho em
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mod đi ăn kem
    Mod ăn hết "vỏ", cho em cái "cùi"
  5. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng ở đó bàn lùi
    Mót giận ăn hết cả cùi chẳng cho
    Lúc đó em sẽ gào to
    Tại anh Tun đó, bây giờ hết ăn [​IMG]
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Lấy tay quẹt lưỡi rồi thề
    Làm y như vậy em sè ngủ yên ( xuống xề mất ròai)
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Em mà cứ thức triền miên
    Đảm bảo mấy bữa, sụt liền mấy cân
    Vì vậy, phải ăn nhiều lần
    Mới vực lại được mấy phần hư hao.
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Bác thì hơn gì em nào
    Gió thổi cái ào không khéo lại bay
    Thôi anh em mình bắt tay
    Cùng nhau phấn đấu ngày ngày tăng cân
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Tăng cân, chỉ mệt đôi chân
    Ngày ngày phải "gánh" thêm phần nặng hơn
    Nhất là những lúc vào Vườn
    Lầu cao chót vót, phải ... trườn mà lên?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này