1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Dân mình vốn thuộc vàng da
    Chị Sờ đừng có lo ra làm gì .
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này mấy chị mấy dì
    Nôn nao sắm tết nên đi bán vàng
    Bán vàng ra để mua hàng
    Mua hàng nhìu quá nên vàng mắt luôn
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Qua Tết chắc phải đi buôn
    Kiếm thêm vài chỉ buồn buồn đếm chơi .
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Buôn chi cho mệt, Trâm ơi
    Vào Yết, vào Nhái mà chơi cho rồi
    Còn hơn ngáp đứng ngáp ngồi
    Còn hơn bươn chải ngược xuôi ngoài đường
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Còn không thì cứ lên ... giường
    Trùm mền kín mít, ngoài đường kệ ai
    Hay làm xị đế lai rai
    Bỏ quên dương thế, trần ai lạnh lùng...
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tỉnh giấc thấy mình giống...khùng
    Mắt thì trợn trắng, tóc lùng bùng bay
    Áo thì tà ngắn tà dài
    Chân thì chiếc dép, chiếc giày tùm lum
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đã thế, chân lại ...ối um
    Thế mà lúc ngủ vẫn trùm được chăn.
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lúc ngủ thì chẳng băn khoăn
    Trùm chăn kín mít, con thằn lằn kêu
    " Tắc tắc, chân thối là tiêu
    Làm sao ai dám lại iêu đây trời"
  9. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Iu nhau gian khó không rời
    Chỉ bàn chân ....úi , buông lời xót xa
    Iu nhau đừng ngại đừng la
    Coi chừng phải ngủ chưồng gà , thúi hơn .
    hehhehe....
  10. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Thà ngủ một mình cô đơn
    Chứ mà chân ...úi ui đờn đứt dây
    Nếu mà có ngủ gốc cây
    Còn ngon hơn ngủ vối thây hôi rình !..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này