1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
  2. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì ngủ hai mình
    Ấm hơn là ngủ một mình chèo queo .
  3. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Thà cho trời lạnh muốn teo
    Cũng ráng mà nhịn nằm khèo riêng ta
    Chứ mà đim ngủ với pà
    Chắc tui nín thở ...để mà chết luôn.
  4. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vậy Rùa nên đánh bài chuồn
    Để bị bắt lại, là buồn lắm thay.
  5. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thân Rùa bị cắt làm hai
    Nửa đem cho cá , nửa xay cho gà
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Gà ăn, cục tác cục ta
    Cá ăn xong, lượn la đà trên sông
    (Rùa đọc, đừng bực cành hông
    Đừng gân cổ chử mỗ không ra gì)
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong Rùa chỉ cười khì ...
    Có cái chưn ... úi, mắc gì ngủ riêng
    Ở dơ Rùa còn chả kiêng
    Hai năm mới tắm cũng khiêng lên... giường ...
    zọt lẹ...
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ruk kia cũng thật kiên cường
    Thấy Rùa kia đã bị thương, vẫn ... chuồn
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là cứ nên chuồn
    Còn hơn bị chém là buồn à nha!
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Cùng lắm, bị chém thành ... mà
    Nửa đêm, sang Yết xây nhà cho ... oai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này