1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chẳng đáng làm choai ( trai á, mà bị ngọng )
    Làm ma đi nhát mà oai nổi gì
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bé Sarss cứ gặp ma đi
    Xong rồi sau đó, la gì hãy la
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bam đêm muh kể chuyện ma
    Coi chừng mai sáng tỉnh ra giật mình .
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    làm làm thơi bỗng giật mình
    Một bàn tay lạnh, đập cái ình sau lưng ... (hết hồn )
  5. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Có dzậy thôi, ướt hết wừn
    Đim hôm tăm tối thôi đừng nhát ma
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Về nhà chưa cởi quần ra
    Lật đật mở máy dòm qua cửa nhà
    Trường Giang sao có quỉ ma?
    Nhìn cho thiệt kỹ...toàn đờn bà không!
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Trong này cũng có đờn ông
    Nhưng sợ ma lắm, trông mong nỗi gì
    Đêm hôm nghe tiếng thầm thì
    Dẫn anh đi ... tỉu không thì anh toi... hu hu...
    Được rukowen sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 15/01/2008
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tại anh đi bỏ nhà không
    Đờn bà rảnh rổi chạy lòng vòng vô
    Anh về lấy chiếc ô tô
    Ủi cho mấy bả rớt răng hô ra ngoài
  9. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Đã làm rồi đó cô hai
    Nhưng răng không rớt , rớt ngay cái đầm
    Nhìn cái mặt bả chầm dầm
    Xách xe đi tiếp ... âm thầm rút lui...
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Rút lui thì phải đi chui
    Chui nhằm ổ kiến nó thui cả mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này