1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Úi giùi nghe mà thất kinh
    Kiến kắn chỗ ấy, chắc phình to ra
    Mắt lồi giống con ốc ma
    Mỏ thì mập ú như là mỏ heo
  2. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe sợ cứ muốn teo
    Ai mà wỹ quá đèo bằng cục to ...
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng cứ thấy lo lo
    Cả ngày suy nghĩ ăn no lại nằm .
  4. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    No rồi mà mặt chằm dằm
    Tết nhất sắp đến mà nằm hỏng yên
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nằm yên thì chắc thành tiên
    Ngồi không ở đó lấy tiền ở đâu?
    Không tiền thì sẽ buồn rầu
    Thế nên chẳng thể yên đâu 8 à!
  6. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Tết chi, sao thấy phiền hà
    Thôi thà hỏng có coi đà sướng hơn
    Còn hơn nhảy dựng từng cơn
    Lo tiền sắm Tết mà mơn man buồn
    [​IMG]
    [nick]
    Được bum_mieng8 sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 16/01/2008
  7. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Tết nay chắc phải ở ...uồn
    Lương thì không có thưởng thì cũng không
    Tết này chắc phải long nhong
    Bộ đồ da thịt ...ui hồng hào ghê !
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nam Vang đi dễ khó về
    Chạy tiền ăn tết nghe phê quá trời!
    Về kêu bà xã: em ơi....!
    Đưa vàng anh mượn, nhiêu lời cũng chung
    Vừa nghe nói vậy bả...khùng
    "Ra kiu mấy mẹ chồng chung đưa tiền"
    Anh đành quay gót đi liền
    Tiền thưởng dịp tết....cảm phiền giùm anh!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nghe rồi thấy tội cho anh
    Đi từ bên bển, về đành tay không
    Tiền tết không có đừng mong
    Ra đường mà chạy long rong ngắm người
  10. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cảnh ấy xin đừng có cười !
    Ai mà có vợ thì người như ta
    Bồ hòn ngậm, chẳng kêu ca
    Bả mà nghe được chít cha ... con mình
    Buổi tối chỉ có mà ... nhìn
    Đụng một cái là bình bình vô lưng
    Nói zị nhưng bả cũng cưng
    Oánh xong cũng xứt vô lưng miếng dầu
    Vừa xứt miệng vừa lầu bầu
    Lần sau mà zị ( tui đạp) lọt ... giường ... nghe chưa !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này