1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mèo đen chỉ nói từa lưa
    Mấy MẺ này phải nhờ đưa vô tù
    Ở ngoài mặt mài chù vù
    ...etc...
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    .....
    Dô trỏng cai ngục móc mù mắt luôn
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Rồi vô chùa cắt dây chuông
    Như Lan và Điệp tình buồn thiên thu .
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ngu thiệt là ngu
    Lấy dây thun bắn con ...u ...xưng vù !
  5. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bị đau cái mặt chù ù
    Cho chừa cái tội lù khù biết chưa ?
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Biết thì nhớ dạ nhớ thưa
    Chứ mà ừ hử ai ưa mặt này
  7. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lạng quạng ăn một chiếc giày
    In lên trên má , 7 ngày không tan .
    chị Sờ , nhái đè ở đâu rứa ????
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tan rồi nước mắt hai hàng
    Thằng wỉ nào ác, dám phang chiếc giày
    Tao lấy guốc chọi mặt mày
    Cho mày phải biết thế này là đau
  9. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi trời ở trên cao
    Chỉ con con biết con nào phan con ?
    Con cho nó ăn 1 đòn
    Liên hoàn sơn cước không còn cái răng !
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bà con nghe Rùa nói chăng
    Làm như Rùa có cái cằng rất dai (cẳng rất dài)
    Đá mà bị hụt thì...đai (die)
    Cẳng cụt bị cắt cẳng dài bị que (què)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này