1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Thơ gì đọc ngộ wé te
    Tàn là thiếu dấu mõi mồm thì ghê
    Suốt ngày hù dọa tê tê
    Ta mà ra cước ..hê hê ... chít liền
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mấy rày cày giống ... như điên
    Mới vô đây lại đụng ...liên hoàn ... mồm
    Tết nhất chỉ còn vài hôm
    Dĩ hoà vi quí om sòm làm chi
    Hôm nào rảnh thì ọp đi
    Anh em, cô chú làm vài ly tất niền ( Tất niên ) !
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tết đến sao em thấy phiền tiên
    Lại thêm một tuổi lại điên suốt ngày
    Tất niên em đợi hổm rày
    Mong sao một bữa hông say hông về
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà ta ọp cái đê
    Để cho cái tết xùm xuề lên hương !
    Ủa, Phale ! Mầy có lên đường ?
    Ra Hà Nội để ...iu đương tết này ?
    Nhìn cái mặt của cha nội này
    Chắc yêu tha thiết (bản) mặt mầy (lắm) phải hôn ?
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Rùa đừng ở đó đòi hôn
    Bạn bè mà gọi mày tao um sùm
    Uh thì tết tớ vượt biên
    Tân niên vắng mặt, tất niên hãy còn
    Thôi mình nhậu bữa bà con
    Em có lên đường cũng đỡ tiếc môi (mồi)
    :D
  6. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thời gian lạng lẽ êm trôi
    Biết ai còn nhớ xa xôi một thời ?
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Một thời ta đẹp rạng ngời
    Bây giờ bóng xế, người đời nhìn chê
    Sao mà nhìn mẹ thí ghê
    Vậy mà tui đã từng mê một thời
  8. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đẹp mã ! Đó là thói đời
    Nhưng so sao được rạng ngời lòng ta
    Mặc cho họ hát họ ca
    Họ chê họ trách họ la họ cười
    Cứ việc chín bỏ thành mười
    Họ có cười thì hở mười cái răng
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Xông vào, chẳng nói chẳng rằng
    Post xong mới biết, sau "thằng" mèo đen (sorry meoden - bí quá)
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 21/01/2008
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Chắc là anh quá bon chen
    Bị chậm chân thế, một phen cho ... chừa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này