1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bác Son lúc ấy về quê
    Chắc bà con lại chit đè lên nhau
    Ó ré tao trước mài sau
    Thôi em chuồn trước cho cao nước cờ
  2. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nói zị thì cũng chửa thông
    Nếu ngay lúc kẹt trông chờ bác Sơn !!!
    Ổng tới thì đã hết cơn
    Hứng thú chi nữa hết trơn ý rùi
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hay theo luật Nhái cho rùi
    Ai post thơ chậm thụt lùi phía sau
    Ai mần trước sẽ cho câu
    Mọi người cứ thế mà bâu theo dần?
    Được keira6868 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 26/10/2007
  4. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Gà đen ! Cứ thế mà mần
    Bàn lui tính tới lần khần làm chi
    Tính toán mà quá chi li
    Luật lệ bó buộc còn gì mà vui
    Bi giờ theo ý của tui
    Tổng hợp ý kiến từ đầu đến đuôi
    Ai làm chậm thì cứ lui
    Ai mà post trước thì tui theo bài
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Mèo sẽ chit dài dài
    Sẽ bị các chị đè hoài cho coi
    Em theo anh em cũng toi
    Nên em đứng ngó để cười cho vui
  6. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Kei-ra theo sát gót hài
    Post liền một bài cho mạch nó thông
    Ai mà có tức cành hông
    Thì nhào vô chổng cái mông mà gào!

    Được keira6868 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 26/10/2007
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu là đi theo tui
    Chạy đua xem có vui hơn không nè
    Mặc cho vô số người đè
    Nhào vô ăn đạn , (cười ) hè hè càng vui
    Được meoden2611 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 26/10/2007
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ăn đạn thì có gì vui?
    Bắn mới một phát đứt đuôi thằn lằn
    Mần xong rồi lại cằn nhằn
    Biết dzậy hồi đó chịu thằng bán tơ
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đời biết đâu được chữ ngờ
    Đâu trong đâu đục, bi giờ cứ vui
    Sáng lạng hay là đen thui
    Thôi thì kệ nó vẫn vui vẫn cười
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nhăn răng sao giống đười ươi
    Cái môi một cục nhưng cười vẩn...xinh
    Nhưng mà hun thấy hôi rình
    Ai hun ráng chịu, làm thinh tui dòm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này