1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ngồi đó coi chừng lợn lòi
    Nó húc một phát anh toi cuộc đời
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Có chi mà sợ vậy chời?
    Được em để ý là đời lên hương
    Mấy đèo mấy núi cũng trườn
    Mấy sông cũng lội mấy phường cũng qua
    Mai sau chung một mái nhà
    Nỉ non khúc hát, câu ca mặn mòi...
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Lại tới phiên con lợn lòi
    Nó húc phát nữa, anh toi cuộc đời
    ( giống như có bầy lợn lòi canh sẵn trong lùm dzị đó )
  4. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp trăn trối 1 lời
    Anh Son bầm dập tơi bời vì heo .
  5. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Mất luôn cả thú leo trèo
    Anh Son buồn bã ôm mèo run run
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bùn bùn ngồi búng dây thun
    Thun thì đã đứt (mà) bùn hoài chưa xong
    Đổi trò cưỡi ngựa chạy rong
    Ngựa thì hổng có, đành lòng cưỡi heo
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Mod xóa dùm em
    tạ ơn mót
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 22/01/2008
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Pha lê có một người theo
    Nhưng mà cô ả lại đeo một người.
    Người này không phải là ... người
    Mà theo cô ả Pha lê tối ngày !
    (đúng dần đúng điệu hông ta )
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    "mần ít nhưng thâm..."
    Cho nên kẻ khóc người cười
    Người thì trớt hướt kẻ mười người đeo
    Mình dìa vô miễu xin keo
    "Bị đeo con sắc...cho mèo nó ăn"
    Nếu huyền bị vợ cằn nhằn
    Đèo chi cho lắm nặng lòng... người dưng
  10. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên anh nhảy tưng tưng
    Giống như con khỉ trong rừng , ngộ ghê !
    Được baotram sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 22/01/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này