1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng thức quá phê
    Người gầy ốm nhách thấy ghê quá chừng
    Khi nào mập được chắc mừng
    Đãi ăn đãi uống tưng bừng mấy đêm
  2. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mưa thu rả rích bên thềm
    Thèm gỏi cuốn chấm mắm nêm vô cùng .
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thương người xa xứ lạnh lùng
    Đêm xuân lạnh lẽo, tình chung đâu rồi?
    Nằm buồn tôi lại thương tôi
    Đâu câu chung thủy đâu lời tình chung...
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ngày xuân "con nhện giăng mùng"
    Đêm xuân con nhện tưng bừng nhả... tơ
  5. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua cũng một giấc mơ
    Nấu cơm bị khét ... à ... ơ ... ăn đòn ...
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng chi lúc còn...non
    Nấu cơm hổng chín ăn đòn mê tơi
    Ôm con lòng dạ rối bời
    Tính dông dìa ngoại ngõ lời sao đây?
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Thôi đành nhờ gió nhắn thay
    "Em đi về ngoại, ở đây chán phèo
    Anh ở lại với con mèo"
    Chịu ăn cơm sống em theo anh về
  8. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Anh muh cà rịch cà rề
    Em đây khóa cổng khỏi về nữa nghe !
    Cho anh ra ngủ ngoài ghe
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn quì ở sau hè...chuồng heo
    Buồn lòng anh sẻ biếng...trèo
    Cám treo để đó cho heo nhịn thèm
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Thế thì heo sẽ đòi ... kem
    Chờ khi Son đã say mèm, quẳng cho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này