1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nghe kêu em vội ra nè
    Nhưng mà anh lại lặc lè chạy đâu????
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ướt mấy lá trầu
    Anh lại đi nhậu, để sầu cho em
    Em buồn em lại... ăn nem
    Anh về nổi giận, anh đem bắn... (bắn bỏ)[​IMG]
    Xa xa văng vẳng tiếng hò
    Bến còn mong nhớ con đò năm xưa?
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Mưa sao mà ướt từa lưa
    Đường xá chèm nhẹp, người thưa thớt nhiều
    Văng vẳng tiếng gọi " Bún riêu"
    Nghe sao mà thấy buồn thiu dzị trời
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ anh mãi rong chơi
    Nên hông nghe được tiếng mời...bún riêu
    Em thích thì cứ tự chìu...
    Đói thì cứ quất buồn thiu làm giề...
    hề hề...
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bún riêu, thấy cả ... lòng mề
    Trời ơi, tô bún trông ghê... thí mồ
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thấy ghê thì quất một tô
    Chớ như hổng gớm...ô hô... hết nồi
    Sờ ăn xong chắc ngủ rồi
    Liếc nhìn quanh quẩn mình tôi đợi nàng
    [​IMG]
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, "nàng" đã sang ngang
    Chỉ còn mình bác giữa đàng ngóng trông.
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa bong bóng phập phồng
    Em đi lấy chồng anh...giởn với ai?
    Anh đâu tiếc mớ trầu cay
    Nhưng hông dám hỏi đúng ngày em mong
    Bởi vì mấy bả giử chồng
    Theo chân sát nút hết mong...vượt rào [​IMG]
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Rào cao thì mặc rào cao
    Bác tìm "nàng", tưởng nhảy cao hơn rào?
  10. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ai dè trợt cẳng té nhào
    Mỏ sưng giống hệt trái đào núi tiên .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này