1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bảo Trâm thấy mặt chọc liền
    Môi anh múp míp em ghiền quá đi
    Nghe mà trong bụng sầu bi
    "Anh mà chưa vợ...anh đì cho koi"
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Đâu anh thử đì em coi
    Em đang chờ sẵn cầm roi đây nè
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Nhào dzô em quất cho què
    Lúc đó cầm nón ra hè xin cơm .
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà tức muốn trào đờm..
    Gái nhà bảy ít vừa thơm vừa ... chằn
    Im im chẳng nói chẳng rằng
    Cứ cầm roi quất cẳng giò người ta
    Ra coi anh Lý ảnh la
    "Thử ... ê một tí lại ra thế này .. .."
  5. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này không chóng thì chày
    Gia đình hội ế càng ngày càng đông
    Ai vào rùi cũng phải zông
    Mấy bà chằn quá, mấy ông chạy dài
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Mèo đen nói thật là tài
    Anh tính nói vậy sợ bài bị del (Delete)
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nói thì cứ nói có seo
    Chừng nào nói bậy thì del bài liền
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nói bậy nhưng mờ có diên
    Thì em Sờ mót có phiền hay không?
    Hay là rất...khoái trong lòng
    Làm ra mặt giận để hòng...nhỏng nheo
  9. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Nhõng nheo nhưng đừng ỏng eo
    Để cho mấy ẻng còn theo dài dài
    Nhứt là đừng có del bài
    Trường giang mới có được ngày trổi chay ( Chảy trôi )
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Đọc thơ sao thấy hỡi ôi
    Vần gì lẹo lưỡi cong môi méo vành
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này