1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nhìn quít hóa...chanh
    Nhìn lê tưởng lựu cũng đành... sớ thôi
    Ăn năn thì sự đã rồi...
    Cưới nhằm "đực rựa" ôi thôi thúi đời!
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Biết đâu lúc đó lại lời
    Có thêm kinh nghiệm trong đời làm troai
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Làm trai cho đáng nên trai
    Đi đâu cũng giắt bộ bài sau lưng
    Gái mà chê chẳng chịu ưng
    Anh đây quyết chí dạy cưng oánh bài
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tình cảnh sao thấy bi hài
    Thằng chồng quánh bài, con vợ đi theo
    Đi theo chỉ để mè nheo
    " quánh bài riết chắc sẽ nghèo lắm nha"
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thứ bảy hả ta?
    Hèn gì mấy đứa đi ra đi vào
    Mai chúa nhật phải hôn nào?
    Hèn gì ta muốn đi vào đi ra...
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Gió đưa cành biếc la đà
    Chiều nay thứ bảy ở nhà mần thơ
    Đang rình một ẻm lơ ngơ
    Từ đâu chui tới mình quơ luôn nà
    Quơ xong sẽ dẫn về nhà
    Thưa ba thưa mạ, đây là .. bà con!
    Già rồi mà vẫn lon ton
    Vào vườn thơ nhái sòn sòn cua chai...
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ru này đặt chiện quá hay
    Ai người vào nhái cua trai hùi nào?
    Ngẩm ra toàn...nữ anh hào
    Tuy rằng...hơi ế nhưng bao kẻ thèm!
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần ăn nhậu - hủ hèm
    Cho nên câu đố chẳng thèm giải ngay
    Mọi người ai cũng hiểu sai.
    "Anh" đây tui nói chính bà ... Sờ Anh !
    (thông cảm, thơ có vẻ không ăn dây đờn cho lắm )
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Không Tên chạy lẹ cho...lành
    Bà Sờ mà thấy là tanh banh liền
    Bả hứ..."cái thứ dô dziên...
    Cua ai thây kệ đâu phiền tới ngươi"
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mắt mủi kèm nhèm
    Vào trong tô píc không em chẳng nàng
    Ai ai cũng vội cũng vàng
    Đua nhau sắm tết không màng...Trường giang
    Một mình ta lại cứ phang...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này