1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    ]
    ..................
    Ngồi chờ người đến hai hàng lệ rơi
    Trường Giang sao ế quá chời
    Chừng nào kết thúc chuyện đời Trường Giang
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Xong Trường Giang sẻ đón nàng
    Thong dong cưỡi hạc suối vàng dạo chơi
    [​IMG]
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Suối đó lạnh lắm anh ơi
    Đừng ham xuống dưới mà đời anh tan
    Vợ anh lệ rớt hai hàng
    Chồng chưa kịp trối rằng vàng cất đâu
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nói dạ anh sầu...
    Đàn bà hông lẽ ở đâu cũng...vầy
    Vàng thì đâu chỉ...ngàn cây
    Chừng năm chục ký sao tày...bằng anh
    Lên cân hiện số rành rành
    Gần bảy chục ký em đành...lãng quên
    Vậy mà khi xưa em ...rên
    "Anh ui kưng wé cục vàng của em..."
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Anh nói em mới biết hen
    Vàng 50 ký anh đành lén chôn
    Vợ anh lòng dạ bồn chồn
    Ông chồng mắc dịch khôn hồn nói mau
    Vàng chôn rồi chết làm sao
    Đào đất ná thở mà sao không lòi
    Anh ơi sống ở trên đời
    Bà nào cũng vậy..... vài lời với anh
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Lời em có vẻ quá rành...
    Tâm lý phụ nữ, chỉ anh là khờ
    Biết vầy há chịu bơ vơ
    Nào giờ đơn độc mình quơ...vài bà
    Dìa cho vui cửa vui nhà
    dù gì nhà có đàn bà...cũng vui
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Vui gì vui nỗi mà vui
    Mấy bả quánh lộn, tối thui anh liền
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thì mình phải lựa người hiền
    Sống vì tình nghĩa, đâu ghiền...vụ kia
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ví dầu con cá lia thia
    Nó thì quen chậu, chuyện kia quen hời (hơi)
    Bác Sơn nói "dóc" nữa rồi
    Chẳng hay bác trả mỗi tôi (tối) mấy bài
    :P
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nói đây hông phải...khoe hay
    Bình thường mỗi tối lai rai...hai bài
    Còn như cô dạy thiệt hay
    Học trò hứng chí trả bài...sáng đêm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này