1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Dòm chi cái mặt xấu òm
    Hai mắt ti hí đỏ lòm phát kinh
    Lại thêm hai má chình ình
    Hàm răng lởm chởm rình rình đóng đinh
    Được rukowen sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 26/10/2007
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ru kể tui thấy thất kinh
    Người gì xấu quắc tựa hình như ma
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Bác tả sao giống... Kei-ra
    Con Má Thị Nở, con Ba Chí Phèo
  4. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn vào đây la cà
    Coi xem có ai của nhà mình zô
    Không ngờ chẳng những một cô
    Mà nguyên bộ sậu mặt rô nằm dài
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Qua đây vốn con nhà nghèo
    Nên hông kén chọn là phèo hay gan
    Dù cho lá ngọc cành vàng
    Tâm tư hiểm độc Qua càng ko ưa
    Xấu người nhưng biết dạ thưa
    Tính tình ngoan ngoản, Qua đưa về nhà
    Về nhà thưa với mẹ cha
    Con bé xấu quắc này là...DÂU con
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Cưới về chỉ biết lon ton
    Suốt ngày làm điệu chồng con xá gì
    Đêm nằm thủ thỉ thù thì
    Anh ơi em nhột, anh kỳ cho em
    Ngày mai anh nhớ mua kem
    Mua luôn chục ký đỡ thèm anh nghen
  7. meoden2611

    meoden2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Có thật không hả bác Son ?
    Tui nghe bác nói tui nghi quá hà
    Hôm trước tui thấy kei ra
    Chấm chấm để đó bác Son ấy mà
    Sẵn đây tui nói thiệt nha
    Kei ra ba tuổi tui thì không tin
    Sao không mau hiện rõ hình
    Nói gì thì nói chính mình hay hơn
    Hay là có ẩn nguồn cơn
    Đi không đặng dấu ,ngồi không đặng hình
    Bấy lâu cố gắng làm thinh
    Trông người trông cảnh trông mình xót xa ?
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Em đang rảnh rỗi la cà
    Chui vào phán, hổng biết là đầu đuôi
    Kei ra con hỡi con ơi
    Nghe Bác Sơn dụ là toi đời liền
    Mẹ chồng thì hổng có hiền
    Chồng con mới biết lật nghiêng thôi à
    Về nhà bồng ẵm sượt da
    Phải cho nó bú mới là lôi thôi
    Làm thân con gái Kei ơi
    Đừng nghe đường mật những lời rủ rê
  9. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nhà nọ có tên hai đê (2D)
    Suốt ngày rong ruổi chơi mê quên về
    Chơi miết nên thành cái nghề
    Lượt pha lượt phượt chẳng hề lo chi
    Được zerohamdzui sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 26/10/2007
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bà con lưu ý dùm, khi vào chơi mình chịu khó xem bài nào post trước thì mình quote và làm tiếp theo.
    Những bài post sau mình vẩn để đó, coi như "điểm xuyến" cho...trường giang.
    Chỉ cần em biết...thổi kèn
    Kem ly mấy ký không lèn èn chi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này