1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Thương nhau một miếng trầu têm
    Tình chồng nghĩa vợ đêm đêm trả bài
    Cùng nhau một giấc mơ dài
    Chia nhau từng miếng ngọt bùi đắng cay
  2. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng hứng chí nói thêm
    Người nghe đã thấy hổng êm tai nè .
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Bảo Trâm chậm hơn Phale81 rồi nhe! Theo đúng luật, vậy làm tiếp theo vần của phalê
    Đắng cay riêng để anh xài
    Riêng em chỉ thích ngọt ngay như đường...
  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ngọt ngay hiểm họa khôn lường
    Xem kìa tụi nó đầy đường đấy thôi
    Em thì như ả Thiên Lôi
    Dữ như chằn lửa, (nhưng) ôi trồi là thương...
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thương rồi dở dở ương ương
    Dứt ra không nỡ, để đường thương đau
    Ruk về lấy chục con dao
    Đâm mấy mươi nhát là vào tim ngay
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đâm xong quay lại chốn này
    Hét lên cho lớn "tụi mài ở đâu?"
    Xúi Ru đâm lủng tim sầu
    Chảy re hết máu còn đâu cho nàng...
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Sờ anh sẵn có lạc, hành
    Xin anh tí huyết là thành tiết canh
    Ngờ đâu đang chén ngon lành
    Một một ba tới, tanh bành (đời) sờ anh
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nhìn người mình lại cà nanh
    Sao lâu quá chẳng hoàn thành Trường giang?
    Ai vô nhắn gởi với nàng
    Làm ơn phụ lấp trường giang cho rồi
    Tết này mình đi chơi thôi
    Đâu ai chong ngóc mà ngồi gõ thơ
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng vì tết làm ngơ
    Trường Giang lạnh lẽo bơ vơ giữa dòng
    Mần mà cứ nghĩ trong lòng
    Năm nay thưởng tết trong vòng bao nhiêu?
    Nếu mà của ít lòng nhiều
    Thì thôi nhắm mắt đánh liều một phen
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Của nhiều lòng ít đó nhen
    Thì Ru ta cũng một phen đánh liều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này