1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đã tới mùng ba
    Cầu mong trời phật...bé Sa gặp người...
    biết thương và lại biết cười
    Để cho mát dạ mấy người...kén chồng
    [​IMG]
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thằng khỉ già trời trồng
    Tay cầm cây súng, tay thòng xuống chân
    Sars nhìn thấy vội trân trân
    Bỏ của chạy cứu lấy thân ngay liền
    Hào hoa gì nhìn thấy phiền
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Coi dzậy chớ thử là ghiền đó nha...
    Hôm nay là tối mùng ba
    Vào đây lại thấy bà Sờ ra tay...
    Hợp đồng yêu...bị khóa ngay
    Bi chừ năm mới...bọn bay yêu liền!
    Hợp đồng chi cho nó phiền
    Yêu nhau thời phải nên duyên Châu Trần
    Để chi cục nợ...chần dần
    Thích nhau ta cứ việc mần...đám cưới
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đám cươi thì dễ ợt thôi
    Khó là cưới được một người tri âm
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Vì thế, "ngậm ngải tìm trầm"
    Gặp người hợp ý, ...ầm ầm theo ngay
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Ba ngày tết ở trên mây
    Người thì chao đảo ngất ngây cả ngày
    Bia thì lốp cốp suốt ngày
    Đồ ăn thức uống nhét đầy bụng ra.
  7. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu làm việc... bê tha
    Đứa thì lên mạng, đứa ra ngoài hè
    Đứa ngồi cho chó ăn chè
    Đứa nằm gác cẳng tò te thổi kèn
    Sếp bự vuốt ngực ho hen
    Cả bầy nịnh nọt bon chen lì xì
    Còn ta ngồi gõ tì tì
    Xong bài lục bát rồi thì ta... biến
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Công nhận nhỏ cháu thiệt siêng
    Đầu năm đi học gõ liên tù tì
    Gõ xong cầm củ khoai mì
    Bỏ vô cái miệng nhâm nhi sự đời
  9. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hết rồi ngày tháng chơi bời
    Quay dìa mần ziệc ôi trời sướng sung
    Mọi thứ lẫn lộn lung tung
    Ngồi sắp xếp lợi muốn khùng trời ơi....
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Nếu khùng, lại bỏ đó, chơi
    Tự nhiên lại thấy là đời .... vẫn tươi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này