1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Làm thêm câu nữa đi nằm...
    Qua trang chín sáu mừng năm mới nè!
    hè hè...
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trường giang nước chảy re re
    Bỗng nghe róc rách, ai...tè dzậy ta
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Rõ vậy mà còn hổng hỉu?
    "Post chậm" - đã bỉu, mà hỉu không ra?
    Mấy người cũng kỳ vậy ta?
    Phạm luật ầm ĩ chả ra kiểu gì?
    Post chậm mà chả xoá đi
    Nếu mà vẫn chửa hỉu thì ... PM
    (bác Son cũng phạm luật ầm ầm, làm tiếp bài theo đúng mạch đi.Mấy bài đã chậm, bỏ đi.Có luật khá đơn giản và cụ thể mà, cố theo đê) - hê hê, bà con thông cảm, vừa nên hơi, nhưng nghĩ thật đó
    Quá lời rồi.Sorry all
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 14/02/2008
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chắc bà con đọc lại càng ngác ngơ
    Đã ai trông thấy "điếu" chưa
    "Điếu" là cái anh Tun Bô hay xài
    Rõ hơn thì gọi "điếu cày"
    "Xách điếu" để chỉ những người chậm chân
    Người ta hút thuốc ầm ầm
    Thân mình đến trễ, âm thầm "xách điêu"
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm gió thổi hiu hiu
    Có thằng xách điếu chiều chiều đi ngang
    Buồn tình ghé bến trường giang
    Chọc bà con giận bị phang...lổ đầu
  6. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang có lão đầu gâu (gấu)
    Sai luật, bị "bẻ", lầu bầu niệm ... Phật
    Em vốn là dân kỹ thuật
    Nên chuyện lề luật, vốn rất đề cao
    Luật gì trừu tượng, rộng, cao
    Không cụ thể quá, ào ào cũng xong
    Nhưng luật : Trường Giang thành dòng
    Vần sau, vần trước, phải thông một tràng
    Chỉ xin nhắc với cả làng
    Các bác có giận, em hàng, em xin
    Các bác có bảo em khìn
    Có mắng, có mỏ, em xin, em chào
    Trường Giang sông rộng, sóng cao
    Thuyền em bé tẹo, lật nhào thì nguy
    Bác nào giận, cứ quát đi
    Em xin kính cẩn chào, phi ra liền
    Chỉ muốn sóng lặng, gió yên
    Chỉ muốn cố giữ cho liền mạch sông.
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Xuân về còn lạnh gió đông
    Hỏi rằng ai có lạnh lòng hay không?
    Chỉ còn thiếu ngọn đông phong
    Trên sông lửa cháy, trong lòng tối om [​IMG]
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nữa đêm có ngọn gió nồm
    Thổi qua thổi lại cái mồm méo xẹo
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Méo mồm nhưng vẩn dẹo đeo
    Tám qua táng lại mấy hèo vẩn y...chang
    [​IMG]
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ông lo đào sông mới đi
    Và làm luật kỹ, không thì ... hư sông.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này