1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sông đào nước chảy ròng ròng
    Bên sông có kẻ ngồi trông con đò
    Đò đi bến vắng bơ vơ
    Bến bèn nhổ cọc khỏi chờ đò luôn
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bến nhổ cọc rồi đi buôn
    Buôn bán lỗ lã, bán luôn cả đò.
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Bên tai văng vẳng câu hò
    " À ơi trưa nắng chèo đò làm chi"
    Nắng quá ta ngủ li bì
    Chiều về ta quất mấy ly rượu nồng
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Không yêu cũng nghĩa vợ chồng
    Sao em để ảnh gánh gồng lên non
    Già rồi đâu phải còn son
    Tìm được vợ nhỏ chắc...mòn hết râu
    Nước trôi lờ lững dưới cầu
    Chảy bao nhiêu nước dạ sầu bấy nhiêu
    Chán thay cái cảnh chợ chiều
    Người mua về hết...buồn hiu một mình
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Giận mình rồi lại thương mình
    Thương mình rồi lại giận mình biết bao
    Nghe như có ngọn sóng trào
    Cuốn trôi mọi thứ đi vào lãng quên
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chiều đang ngơ ngẩn vào đêm
    Lá rơi hiu hắt bên thềm rêu xưa
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thương biết mấy cho vừa
    Lang thang phố vắng, cơn mưa lạnh lùng
    Tình xưa một thoáng ngại ngùng
    Để giờ có biết tương phùng mấy khi....
  8. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tình theo gió thoảng bay đi
    Người ơi nhung nhớ buồn chi hỡi người!
    Dẫu mưa lạnh, hãy cứ cười
    Lang thang phố vắng cuộc đời đẹp sao
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đó, có là bao
    Mà hờ mà hững là sao hỡi người!
    Trường Giang như nuớc sông... lười
    Chẳng qua bến mới cho người gặp ta
    Bao giờ cho đến tháng Ba...
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Bao giờ cho đến tháng ba
    Keira bỏ học, khóc òa mưa tuôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này