1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Khỉ con bị bỏ vô chuồng
    Khỉ Bà ngồi khóc, thiệt buồn làm sao
    Khỉ Cha buớc thấp bước cao
    Ai đem con gái nấu cao mất rồi!
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Nhà khỉ phen này thì toi
    Hết rồi những lúc loi choi trên này
    Về nhà ngoan ngoãn vui vầy
    Chồng con sẽ hết những ngày.....ghen tuông
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chồng ghen nghe nói...có huông
    Đang vui ngày mốt lại buồn ngày kia
    Chừng nào nước mắt đằm đìa...
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chồng mua khúc mía đem dzìa tặng em
  5. zerohamdzui

    zerohamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Rồi chồng lại cho que kem
    Để em giải khát, cho em vui lòng
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Để rồi tay bế tay bồng
    Vai mang đứa nhỏ dắt chồng đi ăn...(xin)
    Khổ rồi mới thấy ăn năn
    Phải chi đừng có thèm ăn...cà rem
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Giờ còn ngồi đó lèm bèm
    Khi xưa sao bảo: "em thèm anh cơ"
    Hơi ngờ ngệch và lơ ngơ
    Nhưng mà được cái mần thơ cả ngày
    Để rồi không chóng thì chày
    Ra đường cả đám ăn mày cho zui ...
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ruk này, tự nhiên nói xui
    Ăn mày thì có vui gì hả em
    Tối ngày tay chân lấm lem
    Miệng xin mỏi hết, lèm bèm chửi...cha
  9. ngtoithuong

    ngtoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Xuân sang trời đất nỡ hoa
    Mà sao quí vị chửi cha chi nà?
    Trên đời cùng phận đàn bà
    Chồng sao vợ vậy cả nhà được vui
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chia tay chồng vợ bùi ngùi
    Hẹn nhau kiếp nữa làm.... xui nha mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này