1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH thơ lục bát trường???giang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 25/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngtoithuong

    ngtoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Không thương cũng nghĩ chút tình
    Phu đè phụ sướng ngày mình bên nhau
    Bây chừ tình cũ đã trao
    Hẹn chi kiếp nữa làm sao trọn lời
  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang sắp hết lầu rồi
    Mà sao con nước vẫn trôi lững lờ
    Cả ngày nước lặng như tờ
    Sao không cuộn chảy, còn chờ đợi ai...
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tình xưa nghĩa cũ khỏi mời
    Không rủ cũng đến là lời thế gian
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chờ ai lên tiếng goodbye
    Dòng sông tình cảm còn dài người ơi!
    Sống sao cho hết cuộc chơi
    Vẩn còn chưa hiểu sao đời...chó U
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bài trên làm chậm thù lù
    Mà hổng chịu xoá, để hù ai đây?
    Đề nghị bác Son xoá ngay
    Kẻo không lát nữa, sông đầy, tính sao?
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sông đầy thời mượn anh nào...
    Râu ria rậm rạp hảy vào...đào thêm (sông mới)
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Đào xong nhớ mấy cái nem
    Nhậu say một bữa mừng thêm một lầu
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Sông này sắp lụt, còn đâu
    Chẳng hay Son lão có thầu sông sau?
  9. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Sông sau chọn mặt anh hào
    Râu ria dữ tợn dzô đào mới linh
    Tun Bo có chịu vào rinh...?
  10. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Bác làm như chỉ có mình em sao?
    Trường Giang sông rộng sóng cao
    Râu ria dữ tợn dzô đào là ... toi
    Bác cứ nghĩ lại một hồi
    Anh hào đầy đó, mà mời đào sông
    Em thì cũng chả quản công
    Cứ rảnh là sẵn sàng xông vào ... hò.
    Giờ này bác đã ngủ khò
    Em rảnh nên vẫn cố bò vào đây
    Đạp cho sông bác mau đầy
    Mai bác dậy sớm mà xây ...bờ kè.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này