1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình thương hoá giải hận thù!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dat_mel, 06/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tình thương mà hoá giải được hận thù à ? Cái này tui cứ thắc mắc hoài, thành thử ra mới hỏi bác Datmel cho kì được :
    - Theo có Summo mói thì tình thương (TT) và hận thù (HT) là hai mặt khác nhau của một đồng tiền, có gặp nhau bao giờ đâu mà hoá gải, khi thương thì ko có thù, mà khi lỡ thù rồi thì đố mà thương nỗi. Đó, cái hôm box ta cãi nhau, có ai thương nhau tí nào đâu ?
    - Cái nữa là hể càng thương thì càng thù, Bạn nào đã yêu rồi thì biết, càng yêu thì càng giận khi người yêu trái với ý muốn của mình. Vậy cái gì sinh ra TT và HT vậy ?
    Hoangtube chưa hiểu hết cái ý của bác, mong bác giải thích rõ hơn, sao cho thuyết phục.
    Hoangtube ko có ý công kích ai hết.
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ ông trời mới đáp ứng được yêu cầu nhà bác thôi. Muốn bị thuyết phục thì tự mình phải muốn. Chứ làm sao người khác giúp được. Thành ra thôi nhà cháu nói mà bác thấy thuyết phục cũng hay và không thuyết phục cũng tốt.
    Nói tình thương và hận thù đối lập nhau cũng đúng. Và nói ra vậy cũng không ai phản đối cả. Hết thương thì hận và hết hận thì lại chẳng thể thương đó là cái lý muôn đời. Vì cái lý đó mà mâu thuẫn luôn có , chiến tranh luôn có, tị hiềm luôn có.
    Nếu nhìn vấn đề đơn giản đi thì có thể thấy khác. Chẳng hạn bạn và em ruột bạn hận thù nhau? Thì sao? Sự hận thù làm khổ cả hai anh em bạn . Nhưng hơn hết làm khổ mẹ bạn. Bà mang nặng để đau sinh ra hai đứa con. Chăm sóc và yêu thương chúng thật nhiều, mong chúng yêu thương nhau thế mà chúng lại hận thù nhau. Như vậy mẹ bạn sẽ đâu khổ.
    Nhà cháu nói thế này không biết có hạp lý không nhưng TÌNH MẪU TỬ thường là bền vững. Khi sự hận thù làm hai anh em ruột nhà bác định XƠI TÁI nhau. Lúc đó nếu có tình thương của bà mẹ hiện diện. Vì tình thương đó anh em nhà bác sẽ có thể CHÍN BỎ LÀM 10. Khi đó anh em nhà bác sẽ nhớ đến nguồn gốc của mình. Và như vậy may ra lại thấy người kia có lý. Theo sự hiểu biết của nhà cháu đã có rất nhiều bà mẹ đứng ra giải quyết các vụ xung đột của những người con rồi. Do đó TÌNH THƯƠNG HOÁ GIẢI HẬN THÙ đúng hay sai?
    Đó là hai anh em ruột nhà bác. Bây giờ đi xa hơn....
    Trong bản tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ vĩ đại đã gọi chúng ta là gì? Chắc là không ai quên được câu nói đó.
    HỠI ĐỒNG BÀO CẢ NƯỚC.
    Từ ĐỒNG BÀO có ý nghĩa gì? Cái này nhà cháu khỏi phải múa rừu qua mắt các bậc trí thức nhà bác. Nó nói đến một người gốc một sự tự hào và là niềm kiêu hãnh của bất cứ người dân đât Việt nào. Nó khẳng định chúng ta tất cả chúng ta đều là con của MẸ TIÊN ÂU CƠ và cha RỒNG LẠC LONG QUÂN. Có nghĩa là chúng ta là anh em một nhà. Chúng ta cùng dòng máu, cùng nhịp đập hơi thở của con tim.
    Chúng ta cùng được CHA RỒNG LẠC LONG QUÂN VÀ MẸ TIÊN ÂU CƠ yêu quý chăm sóc. Và chúng ta cũng yêu quý cha mẹ mình. Nếu anh em chúng ta hận thù nhau thì ai sẽ buồn nhất . Chắc chắn là cha mẹ chúng ta thôi.
    Do đó tình thương hoá giải hận thù là tình thương lớn lao. Nó không có sự ích kỷ hẹp hỏi.
    ky the may lai bi loi phong khong go tieengs vieetj co dau duoc. MOP nao giup nha chau voi.
    A ma doan noi ve anh em ruot va cha me tren co y nghia tuong trung. Khong noi rieng mot ca nhan nao.

  3. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cùng được CHA RỒNG LẠC LONG QUÂN VÀ MẸ TIÊN ÂU CƠ yêu quý chăm sóc. Và chúng ta cũng yêu quý cha mẹ mình. Nếu anh em chúng ta hận thù nhau thì ai sẽ buồn nhất . Chắc chắn là cha mẹ chúng ta thôi.
    Do đó tình thương hoá giải hận thù là tình thương lớn lao. Nó không có sự ích kỷ hẹp hỏi.
    Cái này bác Đạt mel phân biệt chủng tộc rồi , hiện tại toàn cầu hoá mà bác phân biệt con rồng cháu tiên như vậy thì ghê quá,
    không lẽ dân tộc khác là con giun, con sáng, ha ha ha.
    Cha mẹ chúng ta buồn phiền vì con cái hư à, nói vậy không đúng đâu, sao đất nước tồi tệ như vậy mà thấy ai buồn đâu, ai củng vui như tết tranh thủ kiếm chút cháo để nghỉ hưu vân vân và vân vân. con rồng cháu tiên gì ? tui thấy toàn đầu trâu mặt ngựa, phán quan, sư huynh, sư đệ của Diêm Vương thôi.
    nói vậy cho bác Đạt mel đừng mơ mộng nhiều mà có mơ thì mơ 1 mình, đem mà truyền bá cho thiên hạ nó giống như cho con người ta ăn cháo lú ấy. ha ha ha.
  4. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thế ĐỒNG BÀO theo ý bác có bao gồm luôn mấy chú Chệt, Khờme, và Chămpa ko ? chẳng lẽ mẹ Âu Cơ cũng đẻ luôn mấy chú ấy ? Hay là con ruột mẹ Âu Cơ giã cho tơi tả ra rồi lấy tình thương hoá giải hận thù ?
    Vậy bác Mỹ sau khi oánh Iraq rồi có lấy tình thương ra mà hoá giải không ? vậy dân VN ta có tha thứ cho Mỹ ko ?
    Thế tình thương tới mức bao nhiêu thì "hoá giải" được hận thù ?
    Tình thương từ đâu mà sinh ra ?
    Hoá giải theo ý bác là sao ?
    Chỉ toàn là câu hỏi ! mong bác thông cảm !
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    nhà bác này lại phũ phàng rồi.
    Nhà cháu đang nói về vấn đề đó thì bác cứ nghe đi. Làm sao lại cho mắm tôm vào mồm nhà cháu. Nhà cháu đang nói trên góc độ hư mà nhà bác lại phũ phàng quá. Bác thấy cái gì đầu trâu, cái gì đầu ngựa. Đầu gì cũng có cái hay của nó cả. Bác phê phán làm gì?
    Còn vụ toàn cầu hóa bác hiểu rộng ra một chút. Dân tộc nào cũng có một truyền thuyết của họ. Truyền thuyết đó nói ra nguồn gốc của họ và ai cũng có quyền tự hào về truyền thống đó. Mình cũng cứ tự hào đi có mất mát gì đâu? Hơn nữa cái ý nhà cháu nói về cái gì nhà bác cứ bình tĩnh mới đọc được. Phải bình tĩnh thì tình thương mới thấm.
    Khi mới học MEL nhà cháu cũng khoái việc phán xét lắm. thích nói ông này vầy ông kia vầy... Ông này sao kỳ quá ông kia sao kỳ thế. Nhưng sau đó nhà cháu được một may mắn. Ông Thầy nhà cháu cho nhà cháu thấy được nhiều đời kiếp của nhà cháu. Nhìn vô nhà cháu mới vỡ lẽ: cái việc xấu nhất mình cũng làm rồi, cái việc ác nhất mình cũng làm rồi, người khốn nạn nhất mình cũng làm rồi, và người ngu nhất mình cũng làm rồi...Thành ra xấu xa bỉ ổi... nhà cháu đều lãnh trọn hết rồi. Thế nên nhà cháu không dám chê bai phán xét ai nữa. Nói vậy cho oai thôi chứ thực ra là hạn chế đến mức tối đa thôi. Dù sao máu đó cũng thấm vào từ bao đời kiếp rồi. Đôi lúc lại quên.
    Nhưng thôi zui zể đi. Uống nhế
    Ông này lấy nick cuồng phong thì có vẻ MÁU hơn nick dungwind thì phải?
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cái chuyện TÌNH THƯƠNG HÓA GIẢI HẬN THÙ đã xưa như Trái đất rồi.
    Nhà cháu lại xin học lại nhời TRANG TỬ :
    Ư NGÃ THIỆN GIẢ, NGÃ DIỆC THIỆN CHI !
    Ư NGÃ ÁC GIẢ, NGÃ DIỆC THIỆN CHI !
    NGÃ KÝ VÔ ÁC, NHÂN NĂNG Ư NGÃ HỮU ÁC TAI !
    Ai xử tốt lành với ta, ta sẽ đối tốt lành lại với họ. Ai xử ác với ta, ta vẫn đối tốt lành lại với họ. Ta không xử tệ bạc với người, không lẽ người lại đối bạc ác với ta sao ?!!
    (Cái vzụ này nhà cháu đã post ở top. Minh Tâm BG rồi)
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Những cái lớn lao để sau. Hôm nay nhà cháu muốn nói về TÌNH THƯƠNG HOÁ GIẢI HẬN THÙ ở một khía cạnh khác. Nhẹ nhàng hơn một chút, từ những cái nhẹ nhàng này ngẫm về cái xa vời nhà bác hoàngtube cho no dễ.
    Hôm nay nhà cháu nói về bệnh tật.
    Hiện tại con người bị rất nhiều chứng bệnh khó khăn. Điển hình, rộng rãi nhất, cũng thường trực nhất là hai loại bệnh: Ung thư và Si đa. Thời gian có hạn nên nhà cháu nói về bệnh ung thư thôi.
    Ung thư được định nghĩa như thế nào, các triệu chứng biểu hiện ra sao thì để các nhà cao siêu học bàn định vầ thực tế các nhà cao siêu học đã bàn định rồi. Ung thư hôm nay sẽ được nhà wê chúng cháu bàn định trên kinh nghiệm thực tế đã được tiếp cận với nhiều bệnh nhân trong quá trình đi chữa.
    Nhà wê chúng ta chỉ cần biết ung thư là một loại bệnh hơi bị khủng khiếp nó gây ra đau đớn về thể xác và tinh thần cho người bệnh và người nhà. Hầu hết ung thư hiện nay đều vô phương cứu chữa. Cái khổ nhất là trước khi chết người bệnh thường phải chịu những cái đau đớn không thể mô tả được.
    Hiện tại Tây y thì đang chơi xạ trị, hoá trị để đối phó, Đông y thì dùng thuốc ...Cái chính là chúng ta chưa giải mã được nguyên nhân bệnh ung thư.
    Theo sự hiểu biết của nhà cháu thì cơ thể chúng ta có rất nhiều tế bào. Chính xác thì khỏi bàn nhưng chắc cũng khoảng 84 ngàn tỉ tế bào. Và với hầu hết người đông phương đều biết mỗi tế bào đều có một sự sống có nghĩa là có một linh hồn. Từ cái sự đó mà ngẫm thì trong cơ thể ta ngoài một linh hồn chính ra còn có 84ngàn tỉ linh hồn tế bào nữa.
    Khi chúng ta ốm là một trong những tế bào này bị tổn thương. Tuỳ vào bệnh nặng hay nhẹ, mà số lượng và mức độ tổn thương của tế bào khác nhau. Với các bệnh thông thường thì chỉ là do hệ thống tế bào không đủ khả năng làm việc hoặc bị tấn công làm cho hệ thống tế bào đó ốm hay yếu. Việc đó sẽ dẫn đến chúng ta bị bệnh. Cách chữa chỉ là đơn giản hoặc làm cho tế bào đó mạnh lên đồng thời ngăn cản sự tấn công là các tế bào đó sẽ tự khỏi. Đó là các bệnh thông thường còn bệnh ung thư không tuân theo quy luật đó. Chính vì thế mà nó nguy hiểm hơn các bệnh khác rất nhiều.
    Chúng ta cứ tưởng tượng thế này. 84 ngàn tỉ tế bào được giao nhiệm vụ đến giúp đỡ linh hồn chính của chúng ta học hỏi sự tiến hoá và phát triển. Nó cũng giống như một quân đội được giao cho bạn quản lý vậy. Chẳng bạn các tế bào ở phổi giúp bạn thở tốt và giúp bạn có thể thở, các tế bào ở tim giúp trái tim bạn đập và đẩy máu đi nuôi cơ thể...
    Những tế bào đó giúp bạn và chịu sự tác động của bạn. Nhưng chúng ta đối xử với chúng như thế nào? Cái đó tuỳ thuộc hoàn toàn vào ý thức và sự tự giác của mỗi người. Ví dụ thế này, các tế bào phổi giúp bạn hít thở lấy dưỡng khí để nuôi toàn cơ thể, nhưng bạn lại hút thuốc chẳng hạn. Nó giúp bạn còn bạn vì sự ích kỷ của mình hàng ngày bắt nó phải chịu hơi độc. Điều này gần giống như việc bạn là ông vua của một nước và bạn hàng ngày mang tất cả chất thải độc hại của nước đó đổ xuống 1 địa phương nào đó vậy. Người dân ở đó nghĩ gì thì các tế bào trên cơ thể của bạn cũng nghĩ vậy. BẠn càng đối xử với tệ thì nó càng yếu. Nó yếu thì bạn bệnh. Nhưng đó là bệnh thông thường còn ung thư thì khác hẳn. Các tế bào đó bị dồn vào tình trạng không còn đường thoát, và tức nước vỡ bờ. Cái sự tức giận và thù hằn bạn trong thời gian dài sẽ được thể hiện. Nó cũng giống như việc LÀM PHẢN vậy. Các tế bào ung thư không những không làm nhiệm vụ của chúng mà còn làm sai nhiệm vụ của chúng tệ hại hơn nữa( với những bệnh nhân ung thư bắt đầu bước vào giai đoạn hiểm nguy) các tế bào này còn lôi kéo các tế bào khác cùng làm loạn. Nên nếu các bạn biết thì ung thư lan rất nhanh. Khi trong loạn rồi thì không đánh cũng mất nước. Bạn ở tình trạng trong đánh ra ngoài đánh vào vậy làm sao mà không chết cơ chứ? cũng do tình trạng nổi loạn này mà hều hết các ca ung thư trước khi chết đều rất đau đớn. Bạn cứ cảm giác lúc đó bạn cũng giống như ông vua bị lật đổ vậy, các thần dân sẽ băm vằm tùng xẻo bạn chỉ để trả thù. Và chắc chắn bạn sẽ phải chịu mọi đau đớn mà bạn đã để các tế bào của mình phải chịu.
    Đó là một bí mật của bệnh ung thư. Theo sự hiểu biết của nhà cháu thì nếu các vị cao siêu học không chịu hiểu nguyên nhân này thì còn lâu mới có cách đặc trị bệnh ung thư.
    Đáng nhẽ ra nhà cháu không bình luận gì về cách chữa xạ trị hay hoá trị của Tây y hiện đại cả. Nhưng thôi lỡ rồi cũng phải bình luận tí chút. Cách chữa đó cũng như thắt chặt quân đội vậy. Có nghĩa là giết nhầm còn hơn bỏ xót. Những tia hoá trị và xạ trị chiếu thẳng vào những tế bào ung thư nổi loạn và GIẾT chúng. Đồng thời giết luôn những tế bào tốt đang thuần phục ở xung quanh. Cuộc chiến đó đúng là tuỳ cơ duyên nhưng được thua thì không biết được nhưng người bệnh bị thiệt hại nặng nhất. Hầu hết trường hợp sau hoá trị, xạ trị thì người bệnh đều khá suy kiệt và sụt cân. Nếu khỏi thì tốt và thực tế đã có nhiều trường hợp khỏi-đó là công lao lớn của Tây y. Còn nếu không khỏi thì vô vàn khó khăn cho các phương pháp chữa khác.
    Do đó nguyên nhân bệnh ung thư là gì? Là do chúng ta KHÔNG YÊU THƯƠNG chính bản thân chúng ta. Các linh hồn tế bào xuống giúp chúng ta mà chúng ta không biêt trân trọng không biết cám ơn chúng đã thế vì sự thiếu hiểu biết của chúng ta, chúng ta lại còn làm hại chúng nữa.
    Muốn khỏi bệnh ung thư thì phải hoá giải được sự thù địch giữa các tế bào của người bệnh và chính linh hồn của người bệnh. Làm sao để sự thù định đó không còn, các linh hồn thay vì phản đối và làm phản lại quay trở lại giúp đỡ linh hồn chính. Làm được điều đó cần phải có một tình thương thật lớn để cho cả linh hồn chính và các linh hồn tế bào cùng nhận ra. Do đó cái đầu tiên của bệnh nhân ung thư muốn khỏi bệnh phải là sự biết điều này của người bệnh. Nếu người bệnh vẫn cố chấp không biết YÊU THƯƠNG các linh hồn trong cơ thể mình thì làm sao hận thù hết được. Cái đó là điều kiện kiên quyết nếu người ung thư muốn khỏi bệnh. Họ phải biết yêu chính bản thân họ.
    Nói xa một chút. Hầu hết các môn phái của Đông phương đều biết trong chúng ta ngoài linh hồn chính ra còn có hàng tỉ tỉ linh hồn tế bào linh hồn thần kinh. Nhưng làm sao tỉ tỉ các linh hồn đó nghe theo chúng ta. Thử nghĩ rằng nếu làm một việc gì đó không phải là một mình chúng ta làm mà còn có cả 84 ngàn tỉ linh hồn tế bào cùng làm với chúng ta thì sức mạnh sẽ ra sao? Các môn phái Đông phương đều biết điều này nhưng làm sao để có thể điều khiển, và thuyết phục và nói chuyện được với các linh hồn này thì tất cả đều thấy khó khăn vô cùng. Tuy vậy các học viên lớp 14 của MEL làm được điều này. Đó là may mắn mà ĐẤNG THƯỢNG ĐẾ ban tặng cho các học viên MEL. ( nói thế thôi không các bác lại bảo nhà cháu quảng cáo MEL).
    Thôi tất cả cái dài dòng nhà cháu nói ở trên chỉ rút lại một điều. Chúng ta phải yêu thương chính bản thân chúng ta. Phải yêu thương bản thân mình trước thì mới có thể yêu thương người khác được. VÀ bằng TÌNH THƯƠNG của mình với các linh hồn tế bào linh hồn thần kinh của mình, các HẬN THÙ có thể được hoá giải. Lúc đó ta mạnh hơn và nó cũng mạnh hơn. Ta vui hơn và nó cũng vui hơn.
    Thành ra bạn hãy dành thời gian để lắng nghe cơ thể mình nói. Xem nó muốn gì? Nếu nó mệt thì cho nó nghỉ, đến giờ ngủ cho nó ngủ, đến giờ ăn thì cho nó ăn, đừng mang những chất độc vào nó để nó phải khổ, đừng cáu giận để nó phải chết sớm...
    Nói tóm lại cái đầu tiên các bạn có thể dùng TÌNH THƯƠNG của chính mình để YÊU THƯƠNG chính bản thân mình và hoá giải HẬN THÙ của mình với các tế bào trong cơ thể mình.
    Làm được vậy bệnh sẽ còn ít lắm và khó bị ung thư lắm.
    Khi yêu thương được mình thì sẽ dễ yêu thương người khác hơn.
    ------------------------------------------------------------------------------------]
    Hôm nay nhà wê nhà cháu gắng post bài, bác nào không ưng thì đừng đọc đừng cáu gắt mà tội nghiệp
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 14/10/2006
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng rồi, nhà cháu chỉ kế thừa phát huy và phát triển thôi mà. Cái quá khứ và cái hiện tại khác nhau. Do đó cũng phải có chút biến đổi cho phù hợp. Phù hợp hơn ở mặt thực hành nhà bác ạ
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Khai tâm:
    Tất cả hãy học khai tâm theo dungwind, buổi tối trước khi ăn cơm ra đứng ngoài sân ngữa mặt nhìn lên trời và phóng tầm mắt của mình vào một ngôi sao náo đó( sao màu sáng xanh) nhìn thật kỷ, tưởngt tượng nhưng tia sáng nhỏ xiu đó chiếu đến mình đi vào mình qua ấn đường( giữa 2 lông mày) , môt lần nhìn 2- 3 phút, làm cởi 3 lần. các bạn sẽ thấy lạ lạ.
  10. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Datmel vẫn chưa trả lời hoangtube, hay là bạn tránh vào ngay câu hỏi, muốn dắt tui đi một vòng thiệt là dài rồi chờ tui mỏi chân mỏi cổ rồi mới kết luận một câu theo "văn chương huề vốn" !
    Thế bác có khi nào vừa giận vừa có tình thương không, ý nói hai cái cùng tồn tại song song ? Giả sử bác đang gấp việc mà lái xe vào bãi còn một chỗ trống, có cái thằng kia nó chầm chậm lái vào chỗ đó nhưng chỉ trước bác có một bánh xe ? Vậy lúc đó có khi nào cơn giận và tình thương nỗi lên cùng một lúc ?

Chia sẻ trang này